Vanvn- Lửa tung bập bùng/ Chiều chưa tắt nắng/ Đêm chưa thâu tóm vòm trời/ Nhìn nắng muộn cuối ngày đỏ ối/ Trông lên Thất Sơn nhóm cạn lá rừng/ Hâm nóng cỏ cây hồ trường quay quắt/ Rót trọn say…

Nhóm lửa đầu năm
Nhóm bếp đầu năm
Âm ẩm cánh rừng cho chiếc lá hình trái tim bật thức
Đá rêu xanh niềm hy vọng tụ về
Nhìn trăm mắt lửa vẫy chào nhau…
Lửa tung bập bùng
Chiều chưa tắt nắng
Đêm chưa thâu tóm vòm trời
Nhìn nắng muộn cuối ngày đỏ ối
Trông lên Thất Sơn nhóm cạn lá rừng
Hâm nóng cỏ cây hồ trường quay quắt
Rót trọn say…
Ừ xuân đã qua mùa thiên định.
Ngọn lửa đầu năm cao thành đỉnh nắng
Mình ta lẳng lặng. Chờ Giêng…
Lục bát tròn Giêng
Giêng xòe nắng mỏng tròn tay
Đã nghe lóng gió thổi ngày. Xuân qua
Hoa tần ngần nhụy chưa xa
Hình như chồi mới ê a tuổi mình.
Giêng xòe nắng giục thanh minh
Đi theo lóng tiết trắng trinh gọi mùa
Duyên xuân còn một canh thưa:
Rằng thong dong gió cho vừa lòng Giêng.
Chim xòe mắt biếc ngoài hiên
Vỗ lên đôi cánh đi tìm núi xanh
Hoa rụng đâu phải xa cành
Rơi theo bước nữa. Trọn canh xuân tàn.
Giêng xòe trổ lóng mùa sang
Ta lêu mặt nắng ướm vàng đọt mây
Nghinh xuân. Ừ hoa bướm đầy
Nhìn lên đỉnh núi đã ngày. Tròn Giêng!
Ngày Thơ vọng nguyệt
Tứ thơ rằm thiếu gương trăng
Mình ên tự hỏi: Ơi đằng ấy đâu…?
Gió thức vọng: Nàng ngộ sầu
Đêm nay tìm nhú tận sâu núi rừng
Mắt lá vạch lối gian truân
Cây thở nhịp trắc trong từng ý thơ
…
Có – Không…
Như một giấc mơ.
Trong sâu thẳm ấy…Trăng giờ ra Giêng !
Rằm tháng Giêng – 26.2.2021
TRẦN THẾ VINH