Chùm thơ thiếu nhi của Trần Thanh Dũng

Vanvn- Nhà thơ Trần Thanh Dũng còn có bút danh Thành Dũng, sinh trưởng ở Quảng Ngãi, tốt nghiệp thạc sĩ Trường đại học Luật TPHCM, hiện sống và làm việc ở Sóc Trăng. Sáng tác từ thời sinh viên, ông là tác giả nhiều tập thơ đã xuất bản, được trao giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Đặc biệt, ông cũng dành nhiều trang viết cho thiếu nhi với đầy ắp tình yêu thương sẻ chia trong tập thơ “Bánh mì thơm ban mai” (NXB Hội Nhà văn 2022).

Nhân dịp nhà thơ Trần Thanh Dũng là một trong những thành viên tham dự Trại Sáng tác Văn học thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Vanvn trân trọng giới thiệu chùm thơ viết cho thiếu nhi của ông.

Nhà thơ Trần Thanh Dũng

CHUYÊN ĐỀ VĂN HỌC THIẾU NHI:

>> Lê Phương Liên: “Hãy sống tốt… trước khi cầm bút”

>> Chùm thơ thiếu nhi của Nguyễn Văn Thanh

>> Truyện thiếu nhi của Đào Quốc Vịnh

>> Thơ thiếu nhi của Đào Đức Tuấn

>> Chùm truyện thiếu nhi của Thái Chí Thanh

>> Chùm thơ thiếu nhi Bảo Ngọc

 

CHÚ ẾCH CON

 

Này là chú ếch con

Làm sao mà chú khóc

Nước mắt như dầm non

Hay bài cũ không thuộc

Sợ cô cho ăn đòn?

 

BẠN CUỐN CHIẾU

 

Bò đâu mà vội vậy?

Bạn cuốn chiếu kia ơi

Bên ngoài mưa lắm đấy

Nghỉ cho trời tạnh rồi

Hãy đi cũng được vậy?

 

ÔNG SAO HÔM

 

Này là ông sao Hôm

Mọc chi mà mỗi tối

Đứng đó cứ dòm dòm

Con búp bê bối rối

Gập người lại lom khom.

 

CHỊ SÂU ĐO

 

Cái giàn bầu thiệt to

Chị sâu đo, đo mãi

Hết một buổi sớm mai

Đo đi, rồi đo lạị

Loanh quanh, hết một ngày?

 

HỘI HỌA CỦA EM

 

Em vẽ góc mùa thu

Bận váy hoa cúc tím

Bước ra từ vạn dặm

Bằng đôi hài thiên thu

Dệt lên trời thăm thẳm

Cổ tích vầng trăng lu.

 

CON CHÙ Ụ

 

Cũng tám càng như cua

Mặt của con chù ụ

Buồn như năm mất mùa

 

Em mê mắm ba khía

Mẹ vẫn thường hay mua

Ba khía ngon hết sảy

Cũng tám càng như cua?

 

NGOẠI Ở CÙ LAO DUNG

 

Bữa Tí về Cù Lao

Theo Ba về thăm ngoại

Cái bụng phà Đại Ngãi

Chứa một bầy trăng sao?

 

ÔNG TƯ ĐỜN

 

Ở miệt An Thạnh Nhứt

Có ông Tư đờn cò

Cách nhà em mấy thước

Giọng ông cười thật to

Có chòm râu quắc thước

Trắng như vàm mây to?

 

CHỊ SÁO NÂU

 

Này là chị sáo nâu

Hát chi mà vang thế

Gốc me già có râu

Gie ra kinh xáng múc

Để cho mây chải đầu

Để cho mùa rụng lá

Gió cuốn vào lao xao?

 

ÔNG RÙA ĐÁ

 

Ông rùa đá ở chùa

Không biết bao nhiêu tuổi

Trãi bao mùa nắng mưa

Rong rêu nào đã thắp

Trong thẳm sâu mắt rùa?

 

CHỊ SÓC ỐM

 

Mấy hôm nay sóc ốm

Đâu bỏ ăn mấy ngày

Ông em cho uống thuốc

Chị đỡ nhiều rồi đây

Tay chân đã cục cựa

Mai lại trèo lên cây.

 

NGÀI GIÁM ĐỐC TÍ HON

 

Cho con là giám đốc

Kiếm tiền để nuôi ông

Một tí tẹo cũng được

Sẽ không phải dài dòng

 

Cháu làm ông giám đốc

Ông coi có oách không

Cho ông làm thư ký

Thay tả mới, là xong!

 

SÓC CON

 

Sóc nâu vừa ốm dậy

Bỏ ăn mấy ngày liền

Pha cho ảnh cốc sữa

Được quà sướng như tiên

 

Cậu liên tục chớp mắt

Đôi mắt trong rất hiền

Cái đuôi dài ngúc ngoắc

Thương một ngày bình yên!

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

NGÀY HỌC VẼ ĐẦU TIÊN

 

Em vẽ ông mặt trời

Đánh răng xong rửa mặt

Nói với nhau mấy lời

Ông cười tươi: -Tươi thật!

 

Râu ông dài quá thôi

Cứ trắng là như tuyết

Em yêu ông quá trời

-Bức đầu tiên, thật tuyệt!

 

CON CUỐN CHIẾU CON

 

Này bạn cuốn chiếu

Mẹ bạn đi đâu?

Bỏ bạn lếu mếu

Nằm trong xó chiều

 

Tí Mèo chẳng hiểu

Mẹ bạn đi đâu

Trời đang giông gió

Biết che bên nào?

 

Này bạn cuốn chiếu

Trong lòng bàn tay

Tí ru bạn ngủ

Chiều nào không hay…

 

CHUỒN KIM

 

Con chuồn kim con

Ngủ trên giàn mướp

Giật mình chợt thức

Ngó quanh bờ rào

 

Mắt nó lớ ngớ

Bên trời lao xao

Giấc mơ nho nhỏ

Bay cùng trăng sao

 

CON CHÓ ĐÁ Ở CỔNG CHÙA

 

Con chó ở cổng chùa

Mắt lim dim như ngủ

Canh giữ gì vậy chứ?

Trộm vào làm sao thưa?

 

Con chó ở cồng chùa

Đứng bao lâu rồi nhỉ

Rêu phong và huyền bí

Sủa không lời mênh mông

 

Mấy hồi chuông đại đồng

Chạm vào đêm tịch lặng

Khuya càng khuya thanh vắng

Tịnh xuống cùng sao trăng.

 

LỜI CỎ MAY VỚI GIÓ

 

Bên kia đồi cỏ may

Có mùa giông gió hát

Em ghép thành khung nhạc

Nốt trầm và nốt thăng

 

Mùa đã theo cùng trăng

Tiếng chuông chùa xa khuất

Em dán vào khung nhạc

Cánh đồng chiều sương giăng

 

Một cánh én mùa xuân

Bay qua ngày cao rộng

Cánh diều em chao liệng

Trên đồng vàng mênh mông?

 

RU EM

 

Chị ru em ngủ

Mẹ đi làm đồng

Búp bê ngoan nhé

Ngủ ngon ngủ ngon

 

Ôi, con cún con

Lúc la lúc lắc

Lắc xa lắc xắc

Chạy mà lon ton

 

À ơi, à ơi!

Chị ru em ngủ

Xanh xanh khoảng trời

Mùa đang ủ dú

Những ngày xanh tươi?

 

CON CÒNG GIÓ

 

Ơi con còng gió

Ở biển Vĩnh Châu

Chạy nhanh như gió

Thấy cái mất tiêu

 

Mày chạy đi đâu

Trốn vào mây trắng

Còng tới tám cẳng

Chạy nhanh phải rồi

 

Tí có hai cẳng

Thua là phải thôi!

Tí có hai cẳng

Thua là phải thôi!

 

DẾ LỬA, DẾ THAN

 

Này là dế than

Này em dế lửa

Hai đứa rất ngoan

Râu ria cục cựa

 

Mắt tròn lếc ngang

Cái chân gãi gãi

Vào trong ba sườn

Em bày biện vẽ

Mảng màu pha sương

 

Nâu đen cánh gián

Tím than phớt hường

Nào hai con dế

Thương thiệt là thương!

 

CON CÚN BÔNG

 

Này cún con ơi!

Mi cắn mi xé

Trong đống đồ chơi

 

Hư quá đi mất

Mi không nghe lời

Thì tớ nói thật

Nghỉ chơi, nghỉ chơi

 

Ngày cún con ơi

Mà tớ quên mất

Mi là đồ chơi

 

Cún ơi! Cún ơi!

Tớ yêu mi thật

Y như con người!

 

ĐÊM GÀNH HÀO NHỮNG NGÔI SAO BIẾT NÓI

 

Câu văn miệt đồng lên men

Tiếng đờn nhắc nhớ cây bần ổi già sai trái

 

Gie xuống mùa thơm

Đất lành trổ huê

Bé hát ” Dạ cổ hoài lang” giọng trong veo mút mùa Lệ Thủy?

 

VÀM ĐẠI NGÃI ĂN RA SÔNG CÁI?

 

Ai về miệt cù lao

Thương gánh hát mùa gió phanh phe sắp chướng

 

Đường đến trường có lá dừa nước che nghiêng

Cô giáo bảo: Bụng phà to!

Vẫn chưa no, khi ăn hết cả một đoàn xe chở gạo ?

 

ĐÊM GÀNH HÀO NHỮNG NGÔI SAO BIẾT NÓI?

 

Câu văn miệt đồng lên men

Tiếng đờn nhắc nhớ cây bần ổi già sai trái

 

Gie xuống mùa thơm

Đất lành trổ huê

Bé hát “Dạ cổ hoài lang” giọng trong veo mút mùa Lệ Thủy?

 

QUĂNG MẺ LƯỚI XUỐNG TRIỀN SÔNG

 

Bắt lên một bầy ký ức

Mùa cũ đã rêu thương nhớ đến vô cùng

 

Xác phượng đỏ trời mưa tháng Sáu

Tiếng cole buồn nhắc nhịp cầu xưa

Người vung chài chạm phải bóng chiều quê bé bỏng?

_______

* Tên một loại máy nổ gắn vào ghe, xuồng để chạy trên sông

 

NGHE CHIM VỊT KÊU CHIỀU

 

Bà ngó về miệt Xẻo Me vời vợi

Tuổi thơ long lên trong tròng mắt già nua

 

Thả xuống lòng sông vài lời nguyện ước

Biết lời xưa có neo lại sông Vàm

Mà thu đi, tí tè xa, biệt dục?

 

TRẦN THANH DŨNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *