Chùm thơ thiếu nhi Nguyễn Đinh Văn Hiếu

Vanvn- Cứ sáng nào chợt giấc/ Lăn sang bên mẹ nằm/ Trống không và ấm lạ/ Mẹ đã rời từ lâu.// Con thầm hỏi “mẹ đâu?”/ Khi ngoài trời sương lạnh/ Câu trả lời mờ dấu/ Cơn buồn ngủ kéo về.

Nhà thơ Nguyễn Đinh Văn Hiếu ở Trà Vinh

Điều con ước

 

Bố ơi con muốn

Làm chú phi công

Đi cùng với gió

Về cùng với mây.

 

Lái chiếc máy bay

Trôi trong trời thẳm

Gian khó không nề

Hiểm nguy chẳng sợ.

 

Với bàn tay con

Nối liền khắp chốn…

 

Thích chơi hơn học

 

Mau mau con ơi!

Mặt trời đã mọc

Rọi luồn khe cửa

Vào nhà ta rồi.

 

Dậy dậy chải răng!

Cháo này dinh dưỡng

Ăn no ăn khỏe

Bước chân tung tăng.

 

Mà mà ba ơi!

Con hông thích học

Chỉ ngồi rồi hát

Con thích chơi thôi.

 

Ngày ngày đều vậy!

Chán ơi chán ơi

Thêm nghe kể chuyện

Hổng hay hổng hay.

 

Này này con ơi!

Mỗi bài hát ấy

Ngân nga giai điệu

Dạy con làm người.

 

Nghe nghe thật rõ!

Trong câu chuyện kia

Là con trong đó

Xỏ giày đi hia.

 

Dung dẻ dung dăng

Siêng năng đến trường

Ngập niềm vui sướng

Cả nhà đều thương.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Buổi sớm của mẹ

 

Cứ sáng nào chợt giấc

Lăn sang bên mẹ nằm

Trống không và ấm lạ

Mẹ đã rời từ lâu.

 

Con thầm hỏi “mẹ đâu?”

Khi ngoài trời sương lạnh

Câu trả lời mờ dấu

Cơn buồn ngủ kéo về.

 

Nghe xôn xao trong gió

Nghe xạc xào bên ao

Áo bà ba màu đất

Thấm mồ hôi bao lần.

 

Dáng lưng còng hôm sớm

Nâng đàn con từng ngày

Bước đi về vất vả

Trên đường đời gian lao.

 

Là thực hay chiêm bao?

Tiếng chổi nào quen quá!

Tiếng lửa reo không lạ

Thổi hạt cơm cho cha.

 

Đi bơi

 

Xóm mình nghèo lắm

Kiếm đâu hồ bơi

Lần được đi chơi

Con thích, ba ơi!

 

Ba hứa rồi nhé!

Con học giỏi ngay

Bé ngoan bé khỏe

Đi bơi mỗi ngày.

 

Ô kìa biển rộng

Bãi cát dài ghê

Sóng cao cao thế

Thiệt là mênh mông.

 

Giấc mơ đẹp quá

Ngắm trời biển xanh

Chiều cơn mưa ngập

Lật mình con bơi.

 

NGUYỄN ĐINH VĂN HIẾU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *