Chùm thơ thiếu nhi của tác giả Nguyễn Hữu Thông

Vanvn- Mặt trời dậy, gió lao xao/ Con gà trống đội cái mào đi chơi/ Nghênh nghênh trên đống rơm phơi/ Gà vươn cổ gọi mặt trời lên cao/ Qua vườn gà để quên mào/ Cây mào gà lấy đội vào thành hoa. 

Nhà thơ Nguyễn Hữu Thông ở Hòa Bình

NGỌN ĐÈN BIỂN

 

Tháp cao trồng giữa đồi cao

Lung linh dẫn lối tàu vào, tàu ra

Trời đêm lắc rắc sao hoa

Ngọn đèn biển sáng tỏa xa một vùng

Nắng mưa sương gió bão bùng

Ngọn đèn vẫn thức dõi vùng khơi xa

 

BẢN NHẠC XANH

 

Sóng kẻ hàng

Buồm làm nốt nhạc

Buồm một nốt đơn

Buồm đôi nốt kép

Sáng chiều

Dào dạt

Bản nhạc xanh

Biển hát

Muôn đời

 

HOA MÀO GÀ

 

Mặt trời dậy, gió lao xao

Con gà trống đội cái mào đi chơi

Nghênh nghênh trên đống rơm phơi

Gà vươn cổ gọi mặt trời lên cao

Qua vườn gà để quên mào

Cây mào gà lấy đội vào thành hoa

 

DÀN ĐỒNG CA

 

Tháng sáu òa vỡ nắng

Cổng làng xòe tán đa

Bầy ve về tụ tập

Râm ran dàn đồng ca

Cồ cộ làm lĩnh xướng

Giọng ồ ồ vang xa

Ve kim ngân cao vút

Xâu xanh vòm lá đa

Tiếng ve sầu da diết

Bè trước nối bè sau

Giục cánh diều thổi sáo

Đẩy bầu trời lên cao

Xế chiều ran tiếng sấm

Cành đa gió lao xao

Dàn đồng ca tạm nghỉ

Trời đổ cơn mưa rào

CÂY PHI LAO

 

Từ trong cát bỏng khô cằn

Hạt phi lao khẽ nhú mầm non tơ

Lọc từng hương gió, hơi mưa

Phi lao vươn ngọn đung đưa lá cành

Nắng xòe muôn chiếc kim xinh

Khâu làn gió biển trong lành ban mai

 

VƯỜN CÒ

 

Trời vừa tắt nắng

Thấp thoáng chân đê

Đàn cò lũ lượt

Rủ nhau bay về

 

Trắng phau cò trắng

Đậu tít ngọn cao

Mỏ vàng lúc lắc

Chuyện trò xôn xao

 

Mấy cô cò bợ

Dáng vẻ thẹn thùng

Đậu cành tre thấp

Khẽ khàng rỉa lông

 

Anh chàng cò lửa

Phơi nắng cả ngày

Màu lông cháy đỏ

Dính tàn lửa bay

 

Một mình ngơ ngác

Là cậu cò quăm

Cũng vươn cổ hát

Giọng nghe khàn khàn…

 

Đôi ba tiếng vạc

Ra đồng ăn đêm

Gió thôi xào xạc

Vườn cò ngủ im

 

CHUỒN CHUỒN MỞ HỘI

 

Mấy ngày mưa dầm dề

Sáng nay bừng nắng mới

Chuồn chuồn vui mở hội

Trên bãi cỏ ven đê

 

Chuồn chuồn voi nặng nề

Sải cánh bay cao thấp

Chuồn ngô tròn đôi mắt

Lúng liếng nhìn đó đây

 

Là là bông cỏ may

Chuồn Kim khâu sợi gió

Chuồn Ớt vừa chín đỏ

Nắng nhuộm màu thơm cay

 

Sặc sỡ đôi cánh lụa

Chuồn tiên múa dập dờn

Chuồn tương vàng sắc nghệ

Nối đuôi nhau lượn vòng

 

Mặt trời đứng bóng tròn

Hội đông vui tấp nập

Cánh chuồn bay rợp đất

Muôn sắc màu xen đan

 

Cuối chiều tia nắng tắt

Hội chuồn chuồn mới tan

Bãi cỏ non dịu mát

Gió mướt xanh trăng vàng

 

NGUYỄN HỮU THÔNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *