Chùm thơ thiếu nhi của Nguyễn Văn Thanh

Vanvn- Vừa mới se se lạnh/ Nắng đã bốc lên rồi/ Na vừa thay áo mới/ Đã nở hoa trắng ngời// Bí ngô khoe lá mượt/ Mít vỗ về đàn con/ Bầu vẽ hình cách điệu/ Lên đầy mình quả non…

Nhà thơ Nguyễn Văn Thanh

Nhà thơ Nguyễn Văn Thanh sinh 5.10.1948 quê xã Bình Lộc hiện ở xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Ông đã xuất bản 6 tác phẩm, chủ yếu là thơ, trong đó các tác phẩm viết cho thiếu nhi là hai tập thơ Quả từ đâu ra, Mẹ cười; tập truyện đồng thoại Nhạc đồng quê, và tập bình thơ thiếu nhi Biên độ của cảm xúc và liên tưởng.

Ông đã nhận Giải C Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và 2 Giải B Giải thưởng Văn học Nguyễn Du của tỉnh Hà Tĩnh.

Nhân dịp Trại Sáng tác Văn học thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ở Khu Du lịch Sao Mai, thành phố biển Tuy Hòa, Phú Yên mà nhà thơ Nguyễn Văn Thanh là thành viên, Vanvn.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ viết cho thiếu nhi của ông.

 

TRANH XUÂN

 

Xuân mang nắng mới

Nhuộm hồng làng quê

Lúa đồng mượt lá

Xanh rờn bờ đê

 

Cu gù ngọn tre

Bưởi khoe nụ trắng

Mèo con ôm nắng

Ngủ vùi ngoài sân

 

Bầu bí leo giàn

Hoa  xoan  nở tím

Bướm ong bịn  rịn

Tối chưa muốn về

 

Mùa xuân thích ghê

Hết rồi cái lạnh

Sẻ  nằm  xoè cánh

Dát vàng bờ kênh

 

MƯỚP VÀ NẮNG XUÂN

 

Mướp mọc sớm quá

Gặp rét đứng run

Ngọn non yếu ớt

Giàn cao quá chừng

 

Xuân thả sợi nắng

Cầm tay nhẹ nhàng

Chỉ cần gắng tí

Mướp leo lên giàn

 

Mướp xòe lá rộng

Vươn ngọn cực dài

Nắng xuân vẫy gọi

Hoa vàng trời mai

 

CUỐI XUÂN

 

Vừa mới se se lạnh

Nắng đã bốc lên rồi

Na vừa thay áo mới

Đã nở hoa trắng ngời

 

Bí ngô khoe lá mượt

Mít vỗ về đàn con

Bầu vẽ hình cách điệu

Lên đầy mình quả non

 

Mướp thơm lừng trước ngõ

Vươn tay như vẫy ai

Ơ kìa con bướm lạ

Đậu xuống bay lên hoài.

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

HÈ SANG

 

Chùm phượng đầu tiên nở

Một đốm lửa góc trời

Tiếng ve ngân từ đó

Dẫn hè về nơi nơi

 

Vườn nức mùi ổi chín

Đường nồng nồng rạ rơm

Nhà ai cơm gạo mới

Gió thoảng về hương thơm

 

Bờ tre vui cúi xuống

Cõng bầy chim sẻ đồng

Giục giã cu gáy gọi

Một khoảng trời ven sông

 

Về quê thăm ông ngoại

Giữa ngày hè vừa sang

Đường quen sao như lạ

Bước chân em ngỡ ngàng

 

CƠN MƯA ĐẦU HÈ

 

Chiều nay cơn mưa đi qua

Hoa cà rủ nhau nở tím

Ông cóc ngồi xổm há miệng

Chậm rãi đớp từng giọt mưa

 

Lăng xăng chị gà mái mơ

Đội mưa chạy quanh tổ mối

Cong đuôi mèo con chạy vội

Xù lông vẫy nước khắp nhà

 

Vạt rau muống cạn ngoài xa

Ngóng mưa đến dài cả cổ

Ngọn non đâm ra tua tủa

Mừng rơn đón cơn mưa hè

 

HÈ QUA TRÊN ĐỒNG

 

Hè đã qua gần hết

Tiếng ve như thưa hơn

Gió nồm thay trời quạt

Lúa hè thu xanh rờn

 

Cua đồng bò chậm rãi

Vẽ hình lên bùn non

Cá rô thia búng nghịch

Nước loang từng vòng tròn

 

Cỏ đợi bò bờ ruộng

Lá nõn nà non chanh

Đã thấy sương đọng lại

Gặp nắng cười long lanh

 

Hè đã qua gần hết

Diều còn neo trời xanh

Tiếng sáo đưa dìu dặt

Tiễn hè đi một mình

 

NGUYỄN VĂN THANH

 

One thought on “Chùm thơ thiếu nhi của Nguyễn Văn Thanh

  1. Nguyễn văn Thanh says:

    Cảm ơn ban biện thật nhiều. Tôi thật sự hạnh phúc khi đươc ban biên tập chọn đăng và giớ thiêu lên trang thông tin đại chúng. Một lần nữ xin chân thành cảm ơn ban biên tập!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *