Chùm thơ thiếu nhi của Nguyễn Tiến Nên

Vanvn- Cha làm tất cả/ Vì con cha ơi/ Cho con khôn lớn/ Cho con cuộc đời// Ao trưa vắng mẹ/ Lấm láp bùn sâu/ Ruộng chiều thiếu mẹ/ Mình cha dãi dầu

Nhà thơ Nguyễn Tiến Nên ở Quảng Bình

EM YÊU MÀU XANH

 

Màu xanh núi rừng

Cho ta gỗ quý

Màu xanh biển cả

Cho ta cá tôm

 

Màu xanh ruộng đồng

Cho ta ngô lúa

Màu xanh trời rộng

Bình yên cánh bay

 

Bốn màu hôm nay

Xanh vàng cam đỏ

Covid giặc này

Chỉ sợ màu xanh

 

Màu của thanh bình

Ấm no đoàn tụ

Em yêu cô chú

Quên mình ngày đêm

 

Em học trực tuyến

Vì yêu màu xanh.

Tranh của họa sĩ Phan Mơ

VÌ CON TẤT CẢ

 

Cha làm tất cả

Vì con cha ơi

Cho con khôn lớn

Cho con cuộc đời

 

Ao trưa vắng mẹ

Lấm láp bùn sâu

Ruộng chiều thiếu mẹ

Mình cha dãi dầu

 

Con ngồi trong lớp

Tình cha gọi tên

Gắng lên con nhé

Từng lời cha khuyên

 

Dù trong mưa nắng

Dù trong khó khăn

Cha đang hạnh phúc

Quản chi nhọc nhằn

 

Cho con tất cả

Nước mắt mồ hôi

Cho con vững bước

Lối xa vào đời.

 

HUÂN CHƯƠNG CỦA NỘI

 

Lần đầu em được thấy

Nội là ủi phẳng phiu

Rồi gắn lên quân phục

Huân huy chương thật nhiều

 

Lân la… em bá cổ

Việc gì đấy nội ơi!

Người khẽ cười không nói

Mắt nhìn vào xa xôi

 

Dần dà em đã biết

Nội sắp về Thủ đô

Nhớ ngày rời nghiên bút

Làm Bộ đội Cụ Hồ

 

Nhìn chiếc áo trên móc

Ngực sáng ngời huân chương

Lòng em thêm háo hức

Được nghe chuyện chiến trường

 

Có bao nhiêu trận đánh

Những bạn ông không về

Qua mỗi lời nội kể

Thổn thức em… tình quê!

 

NGUYỄN TIẾN NÊN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *