Chùm thơ thiếu nhi của Nguyễn Đức Quang

Vanvn- Nhà thơ Nguyễn Đức Quang nguyên là Tổng biên tập báo Thiếu Niên Tiền Phong, hiện sống và sáng tác ở Hà Nội. Thơ ông được nhiều bạn đọc nhỏ tuổi trong cả nước biết đến từ những năm 1990. Là nhà thơ viết cho thiếu nhi, lại giữ cương vị cao nhất trong tờ báo dành cho tuổi học trò nên nhà thơ Nguyễn Đức Quang đã trở thành một “người bạn” thân thiết của các bạn nhỏ.

Nhân dịp nhà thơ Nguyễn Đức Quang tham dự Trại Sáng tác Văn học thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Vanvn trân trọng giới thiệu chùm thơ mới viết cho thiếu nhi của ông.

Nhà thơ Nguyễn Đức Quang

CHUYÊN ĐỀ VĂN HỌC THIẾU NHI:

>> Khai mạc trại sáng tác và tọa đàm văn học thiếu nhi

>> Nắng lửa – Truyện ngắn thiếu nhi Mạnh Hoài Nam

>> Sáng tác văn học thiếu nhi cần được khuyến khích

>> Chùm thơ thiếu nhi của Trần Thanh Dũng

>> Lê Phương Liên: “Hãy sống tốt… trước khi cầm bút”

>> Chùm thơ thiếu nhi của Nguyễn Văn Thanh

>> Truyện thiếu nhi của Đào Quốc Vịnh

>> Thơ thiếu nhi của Đào Đức Tuấn

>> Chùm truyện thiếu nhi của Thái Chí Thanh

>> Chùm thơ thiếu nhi Bảo Ngọc

 

CÂY ĐA GÓC PHỐ

 

Ngỡ từ quê tìm đến

Toả mát cả góc đường

Lại có thêm bà cụ

Bán nước chè sớm hôm

 

Bao người đến tránh nắng

Bao người đến trú mưa

Tiếng cười vui rôm rả

Như chuyện xưa của bà

 

Bởi từ trong trái thị

Cô Tấm sẽ hiện ra

Rồi lại thêm Hoàng tử

Đi qua để hỏi đường…

 

Em thêm yêu quê hương

Từ cây đa góc phố

Phố trong em gần gũi

Có bóng mát của làng…

 

Đâu dày dọc toà ngang

Đâu chung cư ngất nghểu

Quán nhỏ mà đầm ấm

Chuyện cổ tích bây giờ…

 

ĐƯỜNG HOA

 

Đường bằng lăng hoa tím

Đường hoa sưa trắng ngà

Đường hoa phượng đỏ thắm

Đường hoa sữa thơm lâu

 

Bốn mùa hoa đua nở

Như tô đẹp phố phường

Ngày mưa như ngày nắng

Hoa không quên bao giờ…

 

Tung tăng em đến lớp

Cùng bao bạn bè thân

Như chú chim chuyên cần

Trên vòm cây hoa đậu.

 

Đường hoa vào ngõ sâu

Đường hoa đi mải miết…

Hoa cùng em thân thiết

Năm tháng tuổi học trò…

 

Riêng em hoa nói nhỏ:

Giữ sắc thắm, hương bền

Như bốn mùa thành phố

Như một thời chưa xa…

 

TÊN PHỐ

 

Tên phố nghe rất lạ

Nghĩ mãi mà không ra

Này Thọ Xương, Hàng Lọng

Kia Bát Sứ, Bát Đàn

 

Đây Hàng Hành, Hàng Mắm

Rồi Hàng Chĩnh, Hàng Thùng

Cả Tạm Thương, Cấm Chỉ

Còn Hàng Phèn, Hàng Khoai

 

Cứ nghe mà khoai khoái

Tên từ thuở xa xưa

Bạn thấy ngạc nhiên chưa

Phố phường, mình đang ở.

 

Để rồi ai cũng nhớ

Khi mỗi dịp đi xa

Như là người thân vậy

Tên phố hoá tên nhà…

Tranh của họa sĩ Lê Anh Vân

CHIỀU MƯA

 

Bạn về nhà bạn

Tôi về nhà tôi

Chiều tan học rồi

Cơn mưa chưa dứt

 

Bạn bên số lẻ

Số chẵn nhà tôi

Cách nhau đoạn đường

Mưa tuôn trắng xoá

 

Vòm cây la đà

Theo mưa theo gió

Bóng bạn vào ngõ

Mình nhìn hút xa

 

Rồi cơn mưa qua

Ngày mai đi học

Bạn lại rủ tôi

Chung đôi tới lớp

 

Bao nhiêu kỷ niệm

Cứ ùa vào nhau

Từ một cơn mưa

Chiều nào tan học…

 

Chỉ riêng con phố

Rất nhiều đổi thay

Hạt mưa ngày ấy

Liệu có khác màu?

 

GÁC XÉP

 

Như một tổ chim

Chúng mình tụ tập

Chật mấy cũng vui

Bao nhiêu chuyện kể…

 

Chuyện lớp chuyện trường

Chuyện nhà, chuyện phố

Khi cơn mưa đổ

Khi ngày nắng lên…

 

Chuyện xứ Thần tiên

Chuyên nơi địa ngục

Mỗi người một chuyện

Gác thật là vui

 

Nhỏ nhoi gác xép

Tuổi thơ chúng mình

Mát gió hè đến

Ấm mùa đông qua

 

Để rồi khi xa

Khôn nguôi nỗi nhớ

Như là trang vở

Nhắc lại bao điều

 

Con chim có tổ

Như bạn có bè

Dẫu bao gian khổ

Mới càng bền lâu…

Tranh của họa sĩ Thành Chương

TIẾNG VE PHỐ MÌNH

 

Bất chợt trưa nào đấy

Vòm cây ran tiếng ve

Mùa hạ kìa đã về

Sao chúng mình ngơ ngác…

 

Dãy phố như bừng sáng

Trong âm thanh bổng trầm

Bao niềm vui đón đợi

Mà chẳng ai nói ra

 

Ngã tư trận bóng đá

Vòm cống là cầu môn

Rồi đi vớt Thái Hà

Hồ Thiền Quang mỗi sáng

 

Cả học đàn, học hát

Lớp vẽ Cung Thiếu nhi

Hồ bơi Tăng Bạt Hổ

Chiều nào cứ gọi mời…

 

Tiếng ve ran đường phố

Nay còn theo mỗi người

Bao trò chơi ngày nhỏ

Có khi nào lãng quên

 

Như âm thanh thúc giục

Mình nhớ về phố xưa

Tiếng ve ai cũng gặp

Sao lại ngỡ riêng mình?

 

TRĂNG TRÊN MÁI PHỐ

 

Ngỡ một đêm nào đấy

Trăng lạc khỏi nhà mình

Vằng vặc trên mái phố

Như tìm bạn cùng chơi

 

Ai chẳng có một thời

Tùng rinh – bên hè phố

Thế nên trăng nao nức

Như chúng mình đấy thôi

 

Kìa mây trôi, trăng trôi

Bồng bềnh bao mái phố

Lung linh bên cửa sổ

Trăng lưu luyến ánh vàng

 

Để mỗi mùa thu sang

Ai lại thêm mong đợi

Trăng tìm về không thấy

Trên mái phố nhà mình?

 

Có tiếng trống tùng rinh

Từ ngày nào rộn rã

Nhắc chúng mình là bạn

Chung tuổi thơ trăng tròn

 

ĐẢO XA, TẾT NÀY

 

Muôn ngàn con sóng

Diện áo đi chơi

Nói cười vui vẻ

Gương mặt rạng ngời

 

Và cả mây nữa

Dung dăng đi đâu

Nhớ đừng quên nhé

Kia là lối về…

 

Chỉ chủ bộ đội

Đứng một chỗ thôi

Canh giữ biển trời

Cho mây cho sóng…

 

Cho cả bé nữa

Được vui hát ca…

Được đến mọi nhà

Đón mừng năm mới.

 

NGUYỄN ĐỨC QUANG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *