Chùm thơ thiếu nhi của Ngọc Khương

Vanvn- Nhà thơ Ngọc Khương tên thật Nguyễn Ngọc Khương, sinh ngày 26.11.1949 tại Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình; tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm, Đại học Luật; hiện đang sống và làm việc tại TPHCM. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Nhà thơ Ngọc Khương

Tác phẩm của Ngọc Khương đã xuất bản: Trăng nghiêng: (thơ, Nxb Hội Nhà văn 1994); Cây đàn và bông hồng (thơ thiếu nhi, Nxb Văn nghệ Tp.HCM 1995); Hồn quê (thơ, Nxb Văn học 2000); Bim Bim và Mướp Vàng (thơ thiếu nhi, Nxb Trẻ 2001); Vĩnh Phước mến yêu (nghiên cứu văn hóa, Nxb Trẻ 2003); Cõi người (thơ, Nxb Lao động 2004);  Đi tìm dấu tích tổ tông (kịch bản truyền hình, 2009); Cây đổi mầu (thơ, Nxb Hội Nhà văn 2012); Vọng tình (thơ, Nxb Hội Nhà văn 2012); Trăng Nhật Lệ (thơ, Nxb Hội Nhà văn 2012); Cò Bay Giữa Phố (thơ thiếu nhi, Nxb Hội Nhà văn 2017);  Đất nước tôi (thơ, Nxb Hội Nhà văn 2017); Lục bát Đảo (thơ, Nxb Hội Nhà văn 2018); Điệu khúc của những chiếc cầu (thơ, Nxb Hội Nhà văn 2019); Tuyển tập thơ Ngọc Khương.

Nhân dịp nhà thơ Ngọc Khương tham dự Trại Sáng tác Văn học thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Vanvn trân trọng giới thiệu chùm thơ viết cho thiếu nhi của ông.

 

CHUYÊN ĐỀ VĂN HỌC THIẾU NHI:

>> Thành phố vắng bóng mặt trời – Truyện của Trần Quốc Cưỡng

>> Chùm thơ thiếu nhi của Nguyễn Lãm Thắng

>> Trời cao cúi xuống – Truyện ngắn của Trần Quốc Toàn

>> Chùm thơ thiếu nhi của Phạm Thị Phương Thảo

>> Chùm truyện ngắn thiếu nhi của Yury Koval

>> Chùm thơ thiếu nhi của Nguyễn Đức Quang

>> Khai mạc trại sáng tác và tọa đàm văn học thiếu nhi

>> Nắng lửa – Truyện ngắn thiếu nhi Mạnh Hoài Nam

>> Sáng tác văn học thiếu nhi cần được khuyến khích

>> Chùm thơ thiếu nhi của Trần Thanh Dũng

>> Lê Phương Liên: “Hãy sống tốt… trước khi cầm bút”

>> Chùm thơ thiếu nhi của Nguyễn Văn Thanh

>> Truyện thiếu nhi của Đào Quốc Vịnh

>> Thơ thiếu nhi của Đào Đức Tuấn

>> Chùm truyện thiếu nhi của Thái Chí Thanh

>> Chùm thơ thiếu nhi Bảo Ngọc

 

CÒ BAY GIỮA PHỐ

 

Sau lưng phố em

Có khoảng ruộng vắng

Ngày ngày đàn cò

Tha hồ tắm nắng

 

Có săn ếch nhái

Cò tìm ốc biêu

Nghiêng nghiêng cánh trắng

Rựng cả trời chiều

 

Hóa ra giữa phố

Còn chút đồng quê

Đàn cò chấp chới

Cõng ca dao về…

 

BÀI CA TƯỚI NƯỚC

 

Tưới nước cho cây

Cây đâm chồi tím

Lá xanh vươn đầy

Hoa cười chúm chím

 

Tưới nước cho cây

Trái vàng lủng lẳng

Em gọi Xuân về

Hương thơm mùi nắng

 

Tưới nước, tưới nước

Em làm trời mưa

Trăng mang chiếc võng

Bắt lên cây dừa.

 

NHÀ CƯỜI

 

Em bước vào nhà cười

Cười giăng giăng mọi phía

Mặt người thành ông Kẹ

Thân người hóa đười ươi

 

Cái nhà cười chao ôi

Cười chi cười quay quắt?

Cười mà tuôn nước mắt

Mình cười mình lạ chưa!

 

Như vừa qua cơn mơ

Cái nhà cười đánh thức

Em sống trong đời thực

Đừng để ai cười mình.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Anh Đào

VOI KHÓC

 

Rừng chiều Mã Đà

Rì rào ngọn suối

Chú voi lệch ngà

Rưng rưng mắt nói:

 

Ta buồn quá đỗi

Giữa rừng cô đơn

Trách chi đồng loại

Chưa vơi oán hờn

 

Ngày xưa dòng họ

Từng đàn, từng đàn

Rợp trời cổ thụ

Ngà soi trắng ngàn

 

Bây giờ nhìn lại

Anh em đâu rồi?

Thương cho đồng loại

Cháy trời mồ côi!

 

Trách ai đây nhỉ?

Tình ta với người

Bao đời gian khổ

Sống chết buồn vui…

 

Sao nay mũi súng

Lại ngắm vào ta

Dứt tình dứt nghĩa

Phải chăng “cặp ngà”?

 

Nín đi voi nhé!

Chôn nỗi đau thầm

Ngày mai mình lớn

Làm người kiểm lâm…

 

Voi như hiểu ý

Đầu ngúc, tai chào

Cái vòi thi sĩ

Phun đầy trời sao…

 

SÂN THƯỢNG CHÚ HUY

 

Sân thượng chú Huy

Có cây ổi chín

Thơm sang nhà em

Mùi thơm bịn rịn

 

Sân thượng chú Huy

Có hàng ớt đỏ

Trái thắp ngọn đèn

Đêm đêm lấp ló

 

Sân thượng chú Huy

Xanh rờn vạt cải

Nồi canh sắp sôi

Giục chú lên hái

 

Sân thượng chú Huy

Xuân về náo nức

Hoa cúc, hoa hồng

Bừng lên sáng rực…

 

Chú không có đất

Trồng cây trên cao

Cây như cũng thích

Được gần trăng sao.

 

TRONG HỒ CÁ

 

Kìa chú Ngân Long

Quay vòng uốn lượn

Này anh Tai Tượng

To tướng, phàm ăn

Hay chạy lăng xăng

Là cô Chép Nhật

Lật đà lật đật

Là anh cá Hồng

Cờ bạc chơi ngông

Là con cá Dĩa

Suốt ngày chôm chĩa

Là nhóc cá Rô

Hay đớp hay vồ

Là lão cá Mập

Đáng yêu thương nhất

Là chị Ôsin1

Suốt ngày lặng im

Lau hồ sạch sẽ.

——

1 Ôsin: cá Lau Kiếng

 

VƯỜN CHIM

 

Chim Sáo thổi sáo thật hay

Chim Cu đeo hạt cườm đầy “cúc cu!”

Bồ Câu chỉ biết gật gù

Họa Mi lảnh lót bốn mùa thêm vui

 

Bồ Chao la hét nhiều lời

Chỉ anh chim Khứu suốt đời líu lo

Chích Chòe ríu rít nhỏ to

Chú Vẹt mang tiếng là đồ nói leo

 

Sơn Ca giọng hát trong veo

Chào Mào đội mũ diễn chèo mê say

Bạn Nhồng nhanh miệng, nhanh tay

Chào cô! Chào chú! Suốt ngày ngoan ghê!

 

NGỌC KHƯƠNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *