Chùm thơ thiếu nhi của Lê Hưng Tiến

Vanvn- Em yêu quê em/ Cánh diều ca dao/ Thả hồn ao ước/ Khói nhà rơm rạ/ Mắt cay gọi mùa/ Nếu ai có hỏi/ Em yêu gì nhất/ Em trả lời rằng/ Em yêu quê em/ Nếu ai có hỏi/ Tuổi thơ từ đâu/ Em trả lời rằng/ Cái hoa của đất/ Chồi lên tuổi thơ

Nhà thơ Lê Hưng Tiến ở Ninh Thuận

Chuyên đề Văn học thiếu nhi:

>> Chàng thợ gốm – Truyện thiếu nhi của Trần Thu Hằng – Kỳ 4

>> Nhà văn Vũ Tú Nam và chuyện “Văn Ngan tướng công”

>> Chùm thơ thiếu nhi của Đàm Chu Văn

>> Nhà văn Tô Hoài – Cây đại thụ văn học thiếu nhi

>> Cuộc phiêu lưu của chú cá linh – Truyện ngắn Lê Quang Trạng

>> Chùm thơ thiếu nhi của Hạnh Vân

>> Người đem cả đất trời phương Nam đặt vào con chữ

>> Hãy hỏi người lớn – Tản văn Nguyễn Quang Thiều

>> Nhịp điệu trái tim – Tản văn của Tạ Ngọc Điệp

>> Chàng thợ gốm – Truyện thiếu nhi của Trần Thu Hằng – Kỳ 3

>> Nguyễn Huy Tưởng – Người truyền lửa cho văn học thiếu nhi hôm nay

>> Cho em giọt nắng thần tiên

>> Các nhà văn nói gì khi viết về đề tài thiếu nhi?

>> Vườn trưa – Truyện ngắn thiếu nhi của Đào Phạm Thùy Trang

>> Chùm thơ thiếu nhi của Đặng Huy Giang

>> Chàng thợ gốm – Truyện thiếu nhi của Trần Thu Hằng – Kỳ 2

>> Chùm thơ thiếu nhi của Đào Đức Tuấn

 

EM YÊU QUÊ EM

 

Em yêu quê em

Có miền hoa nắng

Nở trong hoang vắng

Cánh cò tung tăng

Bay giữa trời xanh

 

Em yêu quê em

Có dòng sông mơ

Chảy vào thơ ấu

Lớn dần kỷ niệm

Sáng trong từng ngày

 

Em yêu quê em

Cánh diều ca dao

Thả hồn ao ước

Khói nhà rơm rạ

Mắt cay gọi mùa

 

Nếu ai có hỏi

Em yêu gì nhất

Em trả lời rằng

Em yêu quê em

 

Nếu ai có hỏi

Tuổi thơ từ đâu

Em trả lời rằng

Cái hoa của đất

Chồi lên tuổi thơ

 

CÂY BA TRỒNG

 

Cây trong vườn

Ba đã vun trồng

Trái chín thơm lừng

Đàn bướm bay lượn

Cùng hoa khoe sắc

Luống rau xanh ngắt

Bừng lên sức sống

 

Cây trong vườn

Ba đã vun trồng

Chim về từng đàn

Hót vang ngày mới

Reo vui khắp trời

Mùa nở đầy hương

 

Cây trong vườn

Ba đã vun trồng

Ươm đất ươm mầm

Mồ hôi thấm đẫm

Nước mắt trong xanh

Lớn nhanh ký ức

 

SÔNG QUÊ

 

Con sông quê xanh biếc

Êm đềm lục bình trôi

Em tắm tuổi thơ cùng bạn bè

Cưỡi trâu nô đùa

Thả diều rợp khắp mùa hoa

 

Con sông quê phù sa

Tưới cánh đồng lúa trĩu hạt

Bao người lưng ong rộn rã

Gánh nụ cười

Và gánh cả tuổi thơ

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

NGÀY MỚI TRÊN QUÊ EM

 

Ngày mới trên quê em

Cánh đồng đượm mùa vàng

Cha chở nước bên kia sông

Mẹ chở khúc hát trên nương

Trẻ thơ chở đầy tiếng cười

 

Ngày mới trên quê em

Rộn vang ngày được mùa

Nắng hồng thắm đôi má

Ai cũng cười như hoa

 

Ngày mới trên quê em

Bao người đều thấy lạ

Niềm vui từ đôi mắt

Thu hoạch mùa bội thu

 

BẦY ONG SIÊNG NĂNG

 

Bầy ong bay

Bay cả bầy

Từ mờ sáng

Thật siêng năng

Tìm hoa thơm

Làm mật đời

 

Bầy ong bay

Bay cả bầy

Bay khắp chỗ

Về làm tổ

 

Em học theo

Những điều hay

Dậy mau mau

Quét sân nhà

Ra chăm cây

Ra chăm vườn

Cùng với cha

Từ mờ sáng

 

Ong rất chăm

Em học theo

Ai cũng khen

Rằng em ngoan

 

EM CHƠI TRẬN GIẢ

 

Chiều làng quê

Em ngồi lưng trâu chơi chiến trận

Lá trên tay

Em tung hê gọi: tiến công!

Trâu tựa ngựa phi

Cười hí rộn vang

Trên cánh đồng cỏ xanh

Cùng cánh diều vút cao

 

Trước con sông xanh

Cả đám bạn reo hò

Ăn mừng chiến thắng

Với củ khoai củ sắn

Chia nhỏ niềm đong đầy

Trong ánh mắt hăng say.

 

LÊ HƯNG TIẾN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *