Chùm thơ thiếu nhi của Hữu Thông

Vanvn- Nhà thơ Hữu Thông tên thật Nguyễn Hữu Thông sinh trưởng ở Nghi Sơn, Thanh Hoá hiện ở TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. Ông từng là giáo viên Trường CĐSP Hoà Bình, Phó Giám đốc Sở KHCN Hoà Bình, Chủ tịch Hội VHNT Hoà Bình.

Nhà thơ Hữu Thông

Nhà thơ Hữu Thông đã xuất bản 6 tác phẩm, trong đó có các tập thơ viết cho thiếu nhi: Sao Thần nông, Gà trống choai, Lợn con ủn ỉn, Kể chuyện ao làng.

Như nhiều đồng nghiệp khác, thơ viết cho thiếu nhi của Hữu Thông gắn với hình ảnh làng quê Việt Nam, từ thiên nhiên đến đời sống văn hóa, được thể hiện một cách giản dị, sinh động, sâu lắng.

Nhân dịp nhà thơ Hữu Thông tham dự Trại Sáng tác Văn học thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Vanvn trân trọng giới thiệu chùm thơ của ông.

 

CHUYÊN ĐỀ VĂN HỌC THIẾU NHI:

>> Hồn Nam bộ trong sách ‘Đất rừng phương Nam’

>> Chùm thơ thiếu nhi của Lê Hồng Thiện

>> Chùm thơ thiếu nhi của Ngọc Khương

>> Thành phố vắng bóng mặt trời – Truyện của Trần Quốc Cưỡng

>> Chùm thơ thiếu nhi của Nguyễn Lãm Thắng

>> Trời cao cúi xuống – Truyện ngắn của Trần Quốc Toàn

>> Chùm thơ thiếu nhi của Phạm Thị Phương Thảo

>> Chùm truyện ngắn thiếu nhi của Yury Koval

>> Chùm thơ thiếu nhi của Nguyễn Đức Quang

>> Khai mạc trại sáng tác và tọa đàm văn học thiếu nhi

>> Nắng lửa – Truyện ngắn thiếu nhi Mạnh Hoài Nam

>> Sáng tác văn học thiếu nhi cần được khuyến khích

>> Chùm thơ thiếu nhi của Trần Thanh Dũng

>> Lê Phương Liên: “Hãy sống tốt… trước khi cầm bút”

>> Chùm thơ thiếu nhi của Nguyễn Văn Thanh

>> Truyện thiếu nhi của Đào Quốc Vịnh

>> Thơ thiếu nhi của Đào Đức Tuấn

>> Chùm truyện thiếu nhi của Thái Chí Thanh

>> Chùm thơ thiếu nhi Bảo Ngọc

 

KỂ CHUYỆN AO LÀNG

 

Con tôm búng nước.

Cong mình xoè đuôi.

Không bơi lên trước.

Mà bơi giật lùi.

 

Con cua tám cẳng.

Khệ nệ đôi càng.

Đi dọc không được.

Nên đành bò ngang.

 

Con ốc cứng vỏ.

Thân nhỏ xoáy tròn.

Bám quanh bờ cỏ.

Mò đi bằng mồm.

Lươn ti hí mắt.

 

Sống ở đáy bùn.

Thân mình trơn tuột.

Chỉ quen chui luồn.

Bác rùa lụ khụ.

 

Cõng nhà đi chơi.

Bốn chân chậm chạp.

Vừa bò,vừa bơi.

Ếch ngồi chồm chỗm.

Đợi cơn mưa rào.

 

Bỗng nghe tiếng sấm.

Nhảy bùm xuống ao.

 

ÔNG TRĂNG                 

 

Ông trăng rơi tõm xuống hồ.

Cái đầu hói cứ nhấp nhô bềnh bồng.

Đàn rô,đàn chép lượn vòng.

Vớt ông trăng ướt tung ông về trời./

 

TRỐNG CHOAI

 

Anh gà trống choai

Học hành lười nhác

Lại thích ra oai

Huênh hoang khoác lác.                                    .

 

Nhảy lên đống rác.

Cái mào vênh vênh                              .

Rằng:Ta có gọi

Mằt trời mới lên.

 

Sáng nay ngủ quên.

Mắt còn sưng híp                          .

Mặt trời đã lên.

Ngang tầm ngọn mít                                 .

 

Bạn bè tíu tít.

Ra vườn bắt sâu                                     .

Choai ngượng tím mào.

Đứng im thin thít.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

CHIM BÁCH THANH.

 

Có con chim bách thanh.

Hót được trăm giọng điệu.

Nào hoạ mi,chim khướu.

Nào cu gáy,vàng anh…

 

Ơ này!Chim bách thanh.

Khéo tài tình bắt chước.

Thế mà không hót được.

Cái giọng của riêng mình.

 

LỢN CON ĐI HỌC

 

Chú lợn con chút chít.

Đi học lớp i tờ.

Dọc đường cứ ngu ngơ.

Ngắm trời xanh,nắng biếc.

 

Ngồi học thì ụt ịt.

Cùm cụp đôi tai lười

Đánh vần rất buồn cười.

Hờ…eo…heo nặng…lợn.

 

BIỂN

                                                   

Biển là đồng nước mênh mông.

Đường cày vỡ sóng cuộn tung luống dài.

Cánh buồm nhú nắng ban mai.

Như cây lúa biếc mọc ngoài khơi xa.

 

ĐÀN BƯỚM     

 

Kìa!Anh bướm đỏ.

Kìa!Chị bướm vàng.

Từ khóm tre làng.

Bay ra bãi nắng.

 

Kìa! Cô bướm trắng.

Kìa!Chú bướm nâu.

Chẳng biết từ đâu.

Bay ra cùng múa.

 

Rung rinh ngọn gió.

Đàn bướm la đà.

Nắng đan thảm cỏ.

Trở thành thảm hoa.

 

HỮU THÔNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *