Chùm thơ thiếu nhi của Bùi Đức Khiêm

Vanvn- “Đứng một mình, số 1/ Mãi chỉ có 1 thôi/ Đứng một mình, số 0/ Cũng chẳng là gì hết// Ấy mà khi cùng chơi/ Bên nhau sánh vai kề/ 1 kết bạn với 0/ Thành điểm 10 – Thích ghê!” Tình yêu thương dành cho thế giới tuổi thơ đã mang lại cho nhà thơ, nhà báo kỳ cựu Bùi Đức Khiêm nguồn cảm xúc dồi dào, những phát hiện tinh tế dựng nên những bài thơ độc đáo, ngộ nghĩnh viết cho thiếu nhi…

Nhà thơ Bùi Đức Khiêm

TAY TRÁI, TAY PHẢI

 

Tay trái giữ vở

Tay phải cầm bút

Bé ngồi tập viết

Chữ đẹp – cô khen

 

Tay trái nâng bát

Tay phải cầm thìa

Bé ngồi ăn ngoan

Mẹ vui – chóng lớn

 

Khi bé tập hát

Bài ca: Kết đoàn

Tay trái, tay phải

Vỗ đều hân hoan!

 

SỐ 1 VÀ SỐ 0

 

Đứng một mình, số 1

Mãi chỉ có 1 thôi

Đứng một mình, số 0

Cũng chẳng là gì hết

 

Ấy mà khi cùng chơi

Bên nhau sánh vai kề

1 kết bạn với 0

Thành điểm 10 – Thích ghê!

 

MẸ THƠM KHẨU TRANG

 

Tan trường Tý chờ mẹ

Nhớ đeo ngay khẩu trang

Mẹ đến, khen: – Con ngoan

Rồi cúi hôn má Tý

 

Vỗ tay, Tý thích chí:

– Mẹ thơm cái khẩu trang!

 

ÔNG VÀ CHÁU (1)

 

Ngày nào cháu chập chững

Ông dắt cháu đi chơi

Bây giờ ông còng lung

Lại vịn vai cháu bước

 

– Ông ơi sao lại thế?

Ông cười, chỉ xuống chân:

– Nào ông cháu đều bước

Đường xa rồi cũng gần!

 

ÔNG VÀ CHÁU (2) 

 

– Ông ơi, cháu có hai tai

Lại cũng có hai con mắt

Mà sao miệng chỉ có một?

 

– Để cháu nghe điều hay, dở

Qua đường nhìn phải, nhìn trái

Còn nói – không một thành  hai!

Tranh minh họa

BÀ VÀ CHÁU 

 

Bà bóc từng múi bưởi

Rồi dỗ dành Bo ăn:

– Tép bưởi mọng nước lắm

Ngọt như kẹo cháu ơi

 

Bo tròn mắt phụng phịu:

– Bà ơi, nhiều tép thế

Nó mà bơi trong bụng

Làm cháu đau thì sao?

 

GÀ MÁI KHOE CHỮ

 

Mái tơ rủ trống choai

Cùng ra vườn đi dạo

Trống lúc lắc mào bảo:

– Tớ còn phải tập đọc!

 

Mái tơ chừng bực dọc:

– Học lúc nào chẳng được

Ổ chữ tôi đẻ kia

Trống tha hồ mà đọc

O…o…o…o…o…

 

BÁNH NƯỚNG, BÁNH DẺO CÃI NHAU

 

Bánh nướng khoe:

– Tớ vàng rộm, ngon nhất

Bánh dẻo không chịu:

– Tớ trắng tinh ngọt hơn

 

Có chú bé đi học về, đói bụng:

– Các cậu vào đó mà cãi nhau!

 

QỦA ỚT 

 

Ớt chin mầu tươi đỏ

Trông mới đẹp làm sao

Hái ớt thì chẳng khó

Chìa tay hái được ngay

 

Nhưng có một điều này

Ăn ớt thì chẳng dễ

Không tin bạn cứ thử

Cay, cay, cay, cay, cay…

 

NGAN, VỊT VÀ GÀ CHOAI

 

Ngan, vịt vui vỗ cánh

Bên bờ ao trong xanh

Từ đâu gà choai đến:

– Các cậu bơi thi đi!

 

Ngan, vịt hồi nghĩ suy:

– Ai làm trọng tài nào?

Gà kiêu ngạo: – Thì tớ

Ai bơi nhanh điểm cao!

 

Ngan, vịt đồng thanh bảo:

– Cả đời chỉ biết gáy

Chẳng bao giờ tập bơi

Làm sao mà chấm điểm?

 

Gà ngượng, mào chín đỏ

Lại ca bài: Ó…o…

 

CÁI QUẠT KHOÁC LÁC

 

Cái quạt luôn khoác lác:

– Ta đây là than gió

Thổi mát ngày lẫn đêm…

 

Nhưng gặp hôm mất điện

Cái quạt liền chết đứng

Lặng phắc nơi xó nhà!

 

Hà Nội, mùa hè, 2020

BÙI ĐỨC KHIÊM

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *