Chùm thơ thiếu nhi của Đàm Chu Văn

Vanvn- Nhà thơ Đàm Chu Văn, nguyên Phó Chủ tịch Hội VHNT Đồng Nai, nguyên Liên Chi hội phó Liên Chi hội Nhà văn miền Đông Nam Bộ – Hội Nhà văn Việt Nam. Ông đã đạt nhiều giải thưởng thơ trong các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác, mà chủ điểm là viết về mảnh đất Thái Bình (nơi sinh) Đồng Nai (nơi sống và làm việc), về tình yêu đất nước, con người, nhất là người lính đi qua chiến tranh vệ quốc…

Trong số 11 tập thơ đã xuất bản, Đàm Chu Văn đã in 3 tập thơ dành cho thiếu nhi: Quả bóng xinh (NXB Đồng Nai, 1995), Cào cào giã gạo (NXB Đồng Nai, 2005), Thơ câu đố – câu đố thơ (NXB Đồng Nai, 2007) thể hiện cái nhìn trong trẻo, yêu thương và tin tưởng dành cho tuổi thơ. Trong đó, ông viết nên niềm tự hào về non sông gấm vóc, về con người Việt Nam anh hùng, nhân hậu… Thơ ông chứa đựng những bài học làm người, với ngôn từ nhẹ nhàng, dễ hiểu, dễ cảm; một số bài thơ đã được đưa vào sách giáo khoa. Ngoài ra, nhà thơ Đàm Chu Văn còn có 02 tập thơ sắp xuất bản (Những vệt chổi trời, Đừng trách chiếc kèn đổng) dành cho lứa tuổi thiếu nhi, hứa hẹn nhiều điều thú vị, mới mẻ.

VANVN

Nhà thơ Đàm Chu Văn ở Đồng Nai

Chuyên đề Văn học thiếu nhi:

>> Nhà văn Tô Hoài – Cây đại thụ văn học thiếu nhi

>> Cuộc phiêu lưu của chú cá linh – Truyện ngắn Lê Quang Trạng

>> Chùm thơ thiếu nhi của Hạnh Vân

>> Người đem cả đất trời phương Nam đặt vào con chữ

>> Hãy hỏi người lớn – Tản văn Nguyễn Quang Thiều

>> Nhịp điệu trái tim – Tản văn của Tạ Ngọc Điệp

>> Chàng thợ gốm – Truyện thiếu nhi của Trần Thu Hằng – Kỳ 3

>> Nguyễn Huy Tưởng – Người truyền lửa cho văn học thiếu nhi hôm nay

>> Cho em giọt nắng thần tiên

>> Các nhà văn nói gì khi viết về đề tài thiếu nhi?

>> Vườn trưa – Truyện ngắn thiếu nhi của Đào Phạm Thùy Trang

>> Chùm thơ thiếu nhi của Đặng Huy Giang

>> Chàng thợ gốm – Truyện thiếu nhi của Trần Thu Hằng – Kỳ 2

>> Chùm thơ thiếu nhi của Đào Đức Tuấn

>> Chàng thợ gốm – Truyện thiếu nhi của Trần Thu Hằng – Kỳ 1

Đèo Hải Vân

 

Bên Bắc đèo rét ngọt

Bên Nam nắng đổ trời

Cái rét phải dừng lại

Phía bên đèo này thôi

 

Có phải là rét sợ

Leo đèo… toát mồ hôi?!

 

Hoa Mào gà xanh

 

Nghếch mào đỏ lựng kiêu hãnh

Ngửa cổ gáy lên tận trời

Anh Gà Trống oai vệ thế

Cái mào càng gáy càng tươi (!)

 

Em cũng Mào Gà – hoa đấy

Chẳng lẽ lẫn vào bóng anh

Nên chọn màu xanh êm dịu

Chứa chan khăng khít lá cành.

 

Hạt ớt

 

Một hạt ớt bé xíu

Rơi xuống nền đất tơi

Một mầm non bé xíu

He hé mắt nhìn trời

 

The the màu mắt ớt

Những cụm mây tơ mơ

Gió gì mà ào ạt?

Mùi đất ải nồng ghê!

 

Sà nghiêng cánh ong nhỏ

Khẽ lay: Dậy bạn ơi!

Vươn vai cho khỏe khoắn

Cùng hát vui dưới trời

 

Có chú ếch ra ràng

Vội nép vào rãnh nước

E ớt bùng lớn vượt

Tỏa cay đau mắt mình (!)

           

Nhện con

 

Nhện con chăng chiếc lưới con

Cả ngày rình đợi, lưới còn trống không

Sớm mai chín ửng đằng đông

Sương gieo mắt lưới ánh hồng lung linh.

Có nàng bưóm trắng xinh xinh

Tưởng nhầm chuỗi ngọc rập rình vờn quanh

Bất ngờ gió sớm rung rinh

Sương rơi, bướm cũng giật mình, lảng bay…

 

Lơ mơ nhện đợi trôi ngày

Trong mơ bỗng thấy lưới đầy… nhện sa.

Tranh của Phương Nguyên

Sóng và bờ

 

Biển đưa sóng trả lại bờ

Khơi xa tít tắp, sóng đua mệt nhoài

Nhập vào lũ trẻ con chơi

Tung tăng chạy nhảy dưới trời tơ non

 

Dỗ dành với thuở lon ton

Ấm bờ – ngực mẹ ấp con tháng ngày

Những con sóng nhỏ thơ ngây

Tản chơi xa, lại sum vầy bờ yêu

 

Biển vang ca khúc xanh chiều

Gió công kênh lộng cánh diều đua mây

Mặn mòi ngày thấm vào cây

Thơm reo lửa bếp, cá đầy lòng khoang.

 

Vịt con tập bơi khi nào?

 

Vừa nở khỏi ổ gà

Đã nhảy ngay xuống nước

Khua mái chèo hồng- chân vịt

Tung tăng bơi lột trong ao

Nhìn đàn vịt con lao xao

Gà mẹ lòng đầy trỉu mến

Kiếm được con giun, con nhện

Chia đều lũ con vịt, gà

Có điều nghĩ mãi không ra

Mẹ gà giờ còn thắc mắc

Từ trứng nhờ mình ủ ấp

Vịt con tập bơi khi nào?

 

Nhím và trái sầu riêng

 

Lạc vào vườn sầu riêng

Cây đang mùa trái chín

Nhím giật mình ngạc nhiên

Họ hàng đâu nhiều thế?

 

Cũng áo gai tua tủa

Giương lên  chống kẻ thù

Cũng hao hao dáng vóc

Cuộn vào là tròn vo

 

Chỉ có điều hơi khác

Tất cả đu trên cành

Và mùi hương kỳ diệu

Thơm ngọt ngào vườn xanh

 

Mùi hương ấy theo mãi

Về tổ rồi còn thơm

Nhím thêm phần nghi hoặc

Mình hay trái sầu riêng?

 

Đồng dao về cua cá

 

Này tép này tôm

Lôm côm cua cá

Đồng thơm sắc mạ

Lúa thơm miệng cười

Mở cờ sinh sôi

Nghe hồi sấm dục

Trời là cậu cóc

Cóc là cậu trời

Có giọt mồ hôi

Nở thành giọt ngọc

Có đàn nòng nọc

Đi vồ ếch con

Có đám cỏ non

Đuổi quàng trâu nghé

Hội xuân vui vẻ

Cá tôm nhập bầy

Có anh cá chày

Nghĩ mình cá…quả

Cua ôm cổ lúa

“Ú tìm” nắng nôi…

 

Heo may ngợp trời

Bưởi vàng trăng dọi

Đồng lên màu khói

Ấm lành rơm quê

Cá tôm đua về

Bát cơm mùa mới

Chín thương mười đợi

Đất lành đồng xưa…

 

Cây đước

 

Trái đước như ngón tay

Rơi cắm vào lòng đất

Ôi những ngón tay thon

Mà sóng quăng gió quật

 

Đước như người bất khuất

Lầm lũi giữ phù sa

Muôn năm đất ông bà

Rộng dần theo dáng đước

 

Về Cà Mau em gặp

Rừng đước giăng ngợp trời

Đước cũng mặn mồ hôi

Của người đi mở đất

 

Cà Mau, 4.6.2005

 

Thả diều bên dòng sông quê hương

 

Em buông lên cánh diều

Sông nối dài tay gió

Những buổi chiều thong thả

Sông chơi diều cùng em

 

Bay lên! Kìa bay lên!

Những cánh bay ngũ sắc

Trời quê hương xanh ngắt

Những tiếng cười chao nghiêng

 

Bay lên! Kìa bay lên!

Kiễng chân, reo mắt phố

Thắm tươi  khăn quàng đỏ

Tung tăng buổi tan trường.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Cây quên mình

 

Nghiêm trang như người lính

Đứng thẳng lối thẳng hàng

Những miền rừng trùng điệp

Đỏ au màu ba dan

 

Đeo chén hứng bên  hông

Cây trút dòng nhựa trắng

Chắc là cây đau lắm!

Ngọn gió nào đến ru?

 

Suốt một đời cần mẫn

Cây dậy sớm cùng người

Đường cạo trên thân rạch

Bao nhiêu lần cây ơi!

 

Một đời cho- tất- cả

Cây chỉ quên- chính- mình.

 

Bác thợ gốm

 

Xoay, xoay, xoay, xoay!

Tinh anh đôi mắt

Dẻo mềm đôi tay

 

Xoay, xoay, xoay, xoay!

Ngổn ngang đất sét

Đã đâu hình hài

Bình hoa chậu cảnh

Hiện dần vòng xoay

 

Xoay, xoay, xoay, xoay!

Xoay nước sang lửa

Xoay đêm sang ngày

Từ tuổi thanh niên

Đến khi đầu bạc

Một đời bác thợ

Xoay cùng bàn xoay

 

Xoay, xoay, xoay, xoay!

Giọt mồ hôi hát

Giọt mồ hôi bay…

 

Những bông sen bên cầu Tà Yên

 

Bây giờ dưới chân cầu

Những bông sen vẫn nở

Màu hồng tươi rực rỡ

Ai đi qua mặt cũng hồng theo màu hoa

 

Chuyện kể rằng năm tháng chưa xa

Bầy áo đen ở bên kia con rạch

Cách các chú một tầm súng

Cách các chú một cây cầu

Cách các chú một vùng hồng sen nở

Sớm mai hương thoảng bay

 

Chú ngã xuống bên cầu

Lũ quỷ áo đen đền tội

Đất nước bạn hồi sinh

Những niềm vui trở lại

Hương sen thơm trong bình yên

 

Bang khuâng em đứng bên cầu Tà Yên

Thấy như chú vẫn đang còn đó

Cây súng đã hóa thành bông sen nở

Hương dậy thơm bát ngát đất trời.

 

ĐÀM CHU VĂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *