
Vanvn- “Chân lý sống đã vẽ ra nhiều nứt nẻ/ Thời gian lột trần góc khuất của dối gian/ Mặc kệ niềm tin cuộn xoắn vào nhau, lặng lẽ chết lâm sàng”. Nặng trĩu nỗi niềm xuôi theo dòng đời ngang trái nhà thơ Thanh Yến gửi gắm qua thơ 1-2-3, ngay cả trong giấc mơ cũng bất thường “Tôi đã gặp tôi trong giấc mơ/ Những giấc mơ không bình thường vụn vỡ”, nhưng rồi cần phải vượt thoát để khởi phát trở lại và bước tiếp về phía chân trời tử tế sáng trong “Vững niềm tin ta làm lại từ đầu”.
Dừng chân nhìn mảnh vỡ thời gian
Không níu được tuổi xuân đang lần hồi tuột dốc
Chát đắng nụ cười khi đối diện nỗi cô đơn
Chân lý sống đã vẽ ra nhiều nứt nẻ
Thời gian lột trần góc khuất của dối gian
Mặc kệ niềm tin cuộn xoắn vào nhau, lặng lẽ chết lâm sàng.
Đêm huyễn hoặc nghe côn trùng than thở
Tôi đã gặp tôi trong giấc mơ
Những giấc mơ không bình thường vụn vỡ
Từng đêm hao gầy theo thời khắc dần qua
Tàn tro vẩn đục lan tỏa bầu trời xanh loang lỗ
Gió thốc vào từng ngóc ngách của niềm tin.

Vững niềm tin ta làm lại từ đầu
Rong ruổi đường đời nay ta về bên gối mẹ
Cội mai vàng háo hức chờ xuân
Nhen bếp lửa ấm nồng ngày tháng cũ
Kỷ niệm ùa về giọt mắt mặn môi
Nhớ thương ơi! Nuối tiếc cũng xa rồi.
Thuyền ai chở bóng hoàng hôn
Lắt lay tóc gió ngả chiều
Liêu xiêu dáng mẹ hắt hiu sông chờ
Phương buồn ngày nhớ đêm mơ
Trăng khuya thả bóng bên bờ yêu thương
Đại dương cách trở đôi đường.
Trái tim dò hỏi ngọn nguồn
Ngoài trời gió giật mưa tuôn
Phải chăng trời cũng biết buồn như em
Bảo rằng khổ mãi rồi quen
Vừa vơi nỗi cũ lại chèn đầy thêm
Trăng côi vỡ bóng bên thềm.
THANH YẾN