Chùm thơ Tết Trung thu của Phạm Công Trứ

Vanvn- Mùa xuân tết hoa/ Mùa thu tết quả/ Hoa xuân nghìn loài/ Quả thu trăm vẻ// Này là hoa mai/ Trắng tinh bông tuyết/ Này là hoa đào/ Má hồng vì rét…

Nhà thơ Phạm Công Trứ

Tết hoa, tết quả

Cho Tít

 

Mùa xuân tết hoa

Mùa thu tết quả

Hoa xuân nghìn loài

Quả thu trăm vẻ

 

Này là hoa mai

Trắng tinh bông tuyết

Này là hoa đào

Má hồng vì rét

Này là hoa bướm

Rập rờn như mây

Này là hoa bưởi

Rộn ràng ong bay…

 

Từ xuân sang hạ

Hoa rụng theo mùa

Lần theo dấu quả

Trĩu đầy vườn thu

 

Này là quả na

Mắt nhìn ngơ ngác

Này là quả hồng

Giỏng tai nghe nhạc

Này là quả khế

Thả đèn ông sao

Này là quả thị

Mặc áo hoàng bào…

 

Mặt trăng – trái bưởi

Lửng lơ lưng trời

Quả trung thu đấy

Cả làng cùng vui.

 

Hè khúc

 

Một lập loè

Hai lập loè

Cả đàn đom đóm đi khoe đít đèn

*

Một lá sen

Hai lá sen

Cả đầm đội nước nhô lên cụp xoè

*

Một tiếng ve

Hai tiếng ve

Cả dàn hợp xướng một bè tấu lên

*

Kem! Kem! Kem!

Kem! Kem! Kem!

Tròn xoe mắt bé chạy quên… kéo quần.

Tranh của họa sĩ Thành Chương

Vàng

 

Hoa cải vàng rực đường làng

Từng đàn bươm bướm cánh vàng như hoa

Rơm vàng quấn bước chân qua

Cả chú chó cún vào ra cũng vàng…

 

Tháng mười chạy dọc đường làng

Thấy mình thành kẻ giầu sang với đời.

 

Khoe

 

Mùa xuân khoe hoa

Cánh đào lả tả

Mùa thu khoe quả

Trái bư­ởi trĩu vàng

Xanh mư­ớt tán bàng

Mùa hạ khoe lá

Xoan trần s­ương gía

Mùa đông khoe… cành

 

Mỗi mùa đều có

Chút riêng của mình.

 

Nhặt ở bờ rào

 

Có một chú chuồn ớt

Tớp xuống phía bờ rào

Có một thằng cu Tý

Rón rén phía đằng sau

 

Có một đôi bím tóc

Thấp thoáng bên kia rào

Lấp ló đôi mắt thỏ

Trưa cánh bìm thiu thiu…

*

“Chuồn chuồn có cánh thì bay…”

Tiếng cười khúc khích lung lay bờ rào

Cánh chuồn lặn xuống đáy ao

Quả chuông tím phía bờ rào còn run.

 

PHẠM CÔNG TRỨ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.