Chùm thơ tác giả trẻ Trần Vương ở Quảng Nam

Vanvn- Trần Vương sinh ngày 20.2.1986, quê xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Hội viên Hội VHNT Quảng Nam. Thơ Trần Vương đã xuất hiện nhiều trên các báo chí.

Trần Vương vừa cho tôi xem bản thảo thơ có tên Que thử gồm 50 bài. Lần từng trang, thú thật tôi không muốn rời, hay làm gián đoạn những gì đã thuộc về khát sống mãnh liệt một con người trong guồng ào ạt tuôn chảy, va đập, biến thể của muôn mặt đời sống. Ngôn ngữ thơ Trần Vương vượt thoát, một sinh quyển đầy sáng tạo, mới mẻ và bức phá. Đề tài hầu hết là những phản ứng, là chăm chú vào những đổ gãy, những chấn thương và cảnh báo sự biến dạng của hiện trạng hôm nay.

ĐỖ THƯỢNG THẾ giới thiệu

Tác giả trẻ Trần Vương

khát mùa

Qua dòng sông
chạm đáy
nước
về đâu?

Tiếng máy cưa cứ rú vào thăm thẳm
răng rắc từng đốt xương
xẻ dọc những thịt da
xẻ dọc những giấc mơ cổ thụ
xẻ dọc những cơn khát mầm xanh

Bế ánh mắt thẩn thờ chim non
ôi!..
khái niệm bão giông duy truyền huyết quản
có trận nào rơi tổ giữa thân đau?

Sớm mai
chèo ghe qua cách đồng đang trổ
lúa hả đòng
có người ôm hơi thở thượng nguồn
như ôm núm ruột…
đang trôi.

 

bội nhiễm cái nhìn

Trong cái nhìn 400C
tĩnh mạch mở ra
biển chảy vào cơ thể

Trong mê man
đi vào giấc mơ có hình virus
xâm nhập cái nhìn không cắt cơn…

Cái nhìn tan ra
Panadol sôi lên từng hồi nóng lạnh
hơi thở cần những viên Bluecezine
nguy cơ bội nhiễm mùa trăng

Cơ thể bắt đầu hạ nhiệt
đôi mắt nghiêng nghiêng ngày cũ
bỗng nhiên nhìn và cười rất lạ
như những tiểu cầu vừa được khởi sinh.

 

khơi nguồn

Tuổi nõn đà theo cha cuốc trỉa
di cư theo từng cách rừng cháy
nhát cuốc lật phận người
than tro…

Mẹ vốc lên tay những hạt thóc cuối cùng
quỳ khấn trước mặt Giàng
Người gieo về phía chân mây

Rồi cánh rừng mọc lên kí tự
con chữ ngoằn ngoèo ứ hự sắn khoai
nước mũi chảy
mồ hôi chảy
mắt cay…

Những đứa trẻ nứt mầm từ nương rẫy
nõn xanh trong nắng ấm
trong gió mai trong lành

Và,
trong bụi phấn – ánh sáng tinh khôi của người gieo hạt
tâm hồn vỗ cánh bay.

 

phồn thực giấc mơ

Người múa
người say
điệu nhạc hồn nhiên rêu trổ
mười ngón tay thắp lời tiền kiếp

Lửa xuyên đêm
tìm giấc mơ kết dính
đất và người dậy sóng
vũ điệu Apsara

Lửa gào qua thời gian
những viên gạch tự trở cơn đau
Linga và Yoni!

Trong hơi thở phồn thực
tôi mơ về rốn em
mặt trời hoá thân vào đất.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

que thử

Que thử hiện lên hai vạch
niềm vui mở ra tất bật
mái đầu điểm chỉ phong sương

Que thử nào cho tình yêu
đi qua mấy mùa kinh tế
lúc vèo lên chứng khoán
lúc ngọt nêm hủ tiếu ven đường

Que thử  nào hiện vạch tương lai
phát lộ đường đi gai cào rớm máu
xuất điểm người này
người kia đích đến
nơi giao nhau
nước mắt hóa môi cười

Ta đốt đi que thử
bước bên đời tin yêu…

 

tiếng gọi xanh

Bỏ lại bình phun thuốc
anh học tiếng con trùng sâu bọ
hiệp ước hòa bình
liên kết cuộc phù sinh

Bỏ lại những lời quảng cáo
bội thu
lá cải xanh ngon gợn màu
độc tố
chú chuột lặng im sau lần thay tóc
tự nhủ mình
việc nghĩa phải hy sinh

Từ khi
giếng đôi làng anh mang theo lời nguyền chết trẻ
vũ điệu yểm bùa
xen lẫn tiếng cầu kinh
lời tự tình tháng Bảy oan linh
theo đứa trẻ mưu sinh ra cách đồng cháy cỏ
trâu ngóng trời
ngóng đất
ngóng tầng ozon chưa bao giờ
thủng
tiếng gọi bầy
thành tiếng gọi
mầm xanh.

 

vô gia cư

Họ
những người vô gia cư
đắp lên mình tấm chăn gầm cầu
nóng cả khối bê tông

Họ
mừng như bắt được vàng
từ lon bia của gã say vút vào sọt rác
lẩy bẩy cười…

Họ
đến từ niềm tin
rồi co ro trước cửa lùa bên hiên nhà đóng kín
đếm giọt mưa rớt dòng sông bỏ ngỏ
mơ ước hòa bình với lũ muỗi vo ve

Họ bước qua mùa đông
bằng tấm thân cong
cường lực.

 

ngửa ngực lên trời

Nghe tin người phụ nữ
chết vì mưu sinh

Những gói mỳ tôm
đi qua rốn lũ
sợi tình
sợi tính tình tang

Người thanh niên nguyện quỳ xuống
liếm giày tỉ phú
đôi dép cha anh
hóa kiếp không thành

Nghe tin
người phụ nữ chết vì mưu sinh

sau lũ
xác trôi sông
ngực ngửa lên trời.

 

giải mã

Giải mã chiếc hộp đen
tìm nguyên nhân của sự mất tích
như giải mã cuộc đời
tìm thấy những niềm đau

Giải mã một bó rau
tìm màu xanh khát vọng
giải mã dòng sữa thong dong
sấm biển giông nguồn vỡ trong bầu ngực

Giải mã đời ta
giữa giấc mơ giật tỉnh
mồ hôi bịn rịn
ướt nhèm những vết nhăn

Giải mã giấc mơ
lạc giữa bao điều
mình sống!

TRẦN VƯƠNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *