Chùm thơ Phạm Ánh Sao: Những ồn ào hoà tấu khúc mưa rơi

Vanvn- Nhà thơ Phạm Ánh Sao còn có bút danh Triều Vân, sinh trưởng ở Hải Dương, học Đại học Văn hoá Hà Nội và khoá 3 bồi dưỡng Trường viết văn Nguyễn Du, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông đã xuất bản 9 tập thơ: Khoảng riêng, Nửa tôi gió chiều, Nửa em nắng sáng, Nhịp tháng giêng, Tự tình thu, Trời đêm không có chân, Đi mãi không thành đường, Thị Giác, Khúc ru tình và được trao nhiều giải thưởng về thơ ở trung ương và địa phương. Ở Hải Dương, Phạm Ánh Sao là tín đồ của tennis, binh bông, xong ông lại thử sức ở thương trường, va đập, trải nghiệm được mất để rồi: “Nộp xong khoản đất khoản trời/ Giờ xin nộp hết khóc cười vào thơ”.

Nhà thơ Phạm Ánh Sao ở Hải Dương

CHÂN DUNG TỰ HOẠ

 

Cao một mét sáu tám

Nặng có sáu hai cân

Văn nghệ biết một ít

Thể thao cũng góp phần.

 

Thích những dòng tâm sự

Mê tennis, bóng bàn

Đêm về nghe nhạc Trịnh

Trăng ở trọ trần gian.

 

Kinh doanh thêm một chút

Cái gì cũng làm theo

Lãi dòng thu về được

Đến nay mới thoát nghèo.

 

Nghiệp thơ say đắm đuối

Trời đầy suốt đời mang

Câu thơ chiều bảng lảng

Trong nỗi niềm mênh mang.

 

Người yêu không dám yêu

Nhà thơ thừa ngơ ngẩn

Chữ béo gày đồng xu

Sợ tình tang tan mất.

 

Ai mến xin liên hệ

Địa chỉ không số nhà

Điện thoại nhất lộc phát

Hẹn gặp miền thi ca.

 

Cuối thu ngồi ngẫm lại

Khóc cười đã đi qua

Thêm một buồn vui mới

Là một ngày… lãi ra…

 

KHÚC MƯA VÀO HẠ

 

Giật mình loa kèn nở

Mỏng manh tinh khôi

Chưa nghe tiếng ve gọi hè thảng thốt

Nông nàn mưa rơi.

 

Hạt nối hạt phập phồng lê noi

Bong bóng tơ trời nốt nhạc

Cây lá uống lộc trời hả hê cơn khát

Đỏ góc trời phượng hát khúc mưa rơi.

 

Đưa ta về cháy bỏng kỷ niệm xưa

Ngày em đi bỏ lại miền ký ức

Cầu vồng nhạt nhoà hẹn ước

Thiếu phụ ru buồn mưa gió chuyển mùa sang.

 

Đã qua bao mùa mưa vào hạ

Sao vẫn ngỡ ngàng cảm xúc lạ trong tôi

Gửi tới em miền xa xôi ấy

Những ồn ào hoà tấu khúc mưa rơi.

Tranh của họa sĩ Trần Nhương

GIÓ ĐẠI NGÀN

 

Chập chùng núi

Mênh mông hồ

Sắc mầu thời gian

Theo gió đại ngàn thổi mãi.

 

Cây đa Tân Trào

Nút thắt ký ức xưa

Lán Nà Nưa rừng sâu đón Bác

Gian nan nhóm lửa phong trào.

 

Đình Hồng Thái in dấu ngày hội họp

Vạch hướng đi cho dân tộc tự do

Qua đêm đen mặt trời soi rạng

Mùa thu xanh thắm đỏ cờ.

 

Chiều Na Hang đầy gió

Đắp đập ngăn sông ánh điện về

Hồ trên núi nhắc nhớ bao huyền thoại

Núi, hồ, thủy mặc sơn khê.

 

Tầu thuyền như con thoi dệt

Bức tranh quê xao xuyến cả một vùng

Cô gái tày ánh mắt ngời rạng rỡ

Ngắm trăng hồ mà ngỡ mình mơ.

 

Tạm biệt Na Hang, Tuyên Quang chiều nhớ

Về Hải Dương mang theo sóng sánh hồ

Đất nước vào thời kỳ đổi mới

Gió đại ngàn còn vương vấn chiến khu…

 

NHÀNH LỤC BÁT

 

Tặng nhau lục bát một nhành

Cây nhà trồng được mong anh nhận giùm

Quê nghèo tầm gửi rạ rơm

Đốt đồng hỉ hả khoái thơm nghĩa tình.

 

Đêm mơ từ hú gọi mình

Ngụp trong mưa lũ mưu sinh tháng ngày

Trâu nằm bỏm bẻm nhớ cày

Gốc đa già nhớ khuyết gầy trăng treo.

 

Xóm làng giờ đã bớt nghèo

Rặng trẻ bến nước bay theo mây trời

Ngậm đòng nõn lúa đâu rồi

Sân gôn cấm khẩu những lời ca dao.

 

Em tôi bước thấp bước cao

Bấm hờ khuy áo lạc vào phố mơ

Mẹ già sớm tối ngẩn ngơ

Cái ngày xưa ấy bây giờ nơi đâu.

 

Một nhành lục bát tặng nhau

Mong anh vun xới mai sau may còn…

 

ỚT CHỈ THIÊN

 

Bé tí

mà dám trỏ trời

Cỏn con đã để

người đời xuýt xoa

Lớn lên

từ mảnh vườn nhà

Đỏ là bản sắc

cay là đương nhiên

Cả đời

chỉ ngược lên trên

Bé hạt tiêu

Phận không hèn xưa nay

Mùi đời

Vị đậu

Hương bây

Hỏi gì?

Ớt cũng

suốt ngày chỉ thiên…

 

PHẠM ÁNH SAO

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *