Vanvn- Bây giờ đi giữa bến quê/ Gặp nhau mà vẫn vụng về bên nhau/ Nụ cười trắng muốt hoa cau / Bỗng nhiên gặp lại đằng sau một thời/ Bể dâu cùng một cuộc đời/ Có sao đâu vẫn một lời bên nhau

NHẶT MÙA NĂM ẤY
Ta về nhặt lại mùa xưa
Tìm trong hôm ấy cơn mưa vội vàng
Đường đời dẫu có lang thang
Nhà trong ngõ phố nhớ làng tuổi thơ
Nhớ sông quê ấy bến bờ
Từng đưa ta đến đợi chờ hôm nay
Như còn hơi ấm bàn tay
Lần trong muối mặn gừng cay tìm về
Bây giờ đi giữa bến quê
Gặp nhau mà vẫn vụng về bên nhau
Nụ cười trắng muốt hoa cau
Bỗng nhiên gặp lại đằng sau một thời
Bể dâu cùng một cuộc đời
Có sao đâu vẫn một lời bên nhau
Tận cùng cho tới mai sau
Nhặt mùa năm ấy của nhau nhân tình.
CHÚT NÀY ĐỂ LẠI HÒN THƠM
Đất trời còn chỗ nào hơn
Để cho anh được Hòn Thơm bây giờ
Có còn không những mong chờ
Dòng sông lơ đãng đồng hồ đếm khuya
Trắng như trang giấy pơ luya
Vẫn thao thức đợi. Ơ kìa lạ chưa
Biển trời phơi nắng trong mưa
Ta như trẻ lại ngày xưa bây giờ.
Phú Quốc 5.11.2022
THÀNH PHỐ GIỮA BIỂN VÀ EM
Phú Quốc mùa này biển bình yên lắm
Bãi Sao, bãi Trường sóng đùa giỡn cùng nhau
Biển lặng thế nhưng bồn chồn lắm đấy
Paullman ơi* ai trước biển thì thầm
Đêm bắc đảo nơi tiên nữ dáng trần
Mình không ngủ nhạc nước vang biển hát
Đảo ngọc ơi qua muôn trùng khao khát
Đất nước hóa rồng giữa trời biển mênh mông
Em có về Phú Quốc với anh không
Nơi SunGroup vươn cánh tay ra biển
Nơi thủy thần muôn ngàn lần chứng kiến
Hòn Thơm xinh nên má em hồng
Em có về Phú Quốc với anh không
Sẽ thấy Vingroup như thiên thần lộng lẫy
Đến Phú Quốc nơi này em sẽ thấy
Càng yêu thêm Tổ quốc của chúng mình
Em cùng về buổi sáng đón bình minh
Ta gặp rừng xanh giữa biển nắng thanh bình
Nơi suối Đá Bàn cùng suối Tranh thơ mộng
Với những lâu đài thành phố nguy nga
Em nhớ về đảo ngọc của chúng ta
Nơi Phú Quốc đang lung linh huyền thoại
Những năm tháng xa xưa đâu còn e ngại
Để bây giờ thành phố biển với em
__________
* Khách sạn 5 sao giữa bãi Trường
KÝ GỬI HÒN THƠM
Giữa biển trời có Dòng sông lơ đãng*
Lững lờ trôi lười biếng giữa lòng sông
Nơi biển khơi chân trời mênh mông ấy
Mà sao đời sông mát ngọt đến sững sờ
Tâm sự với người em gái mong thơ
Ta bất ngờ trên Dòng sông lơ đãng
Nơi tâm tư chờ đợi sóng dâng trào
Vòng tháp xoay vẫn tròn ngọn ánh sao
Bỗng hạ xuống mà nôn nao đến lạ
Đêm nay biển yên trời trong xanh quá
Hòn Thơm xa rồi mà tiếng mãi còn thơm.
________
* Ở khu du lịch Hòn Thơm có tên Dòng sông lơ đãng
PHÚ YÊN NGÀY EM VỀ
Ngày Phú Yên ông mặt trời lên sớm
Biển thì xanh và sóng lại rất mềm
Trời rót gió vào đêm ngôi sao khuya chạy vội
Núi Nhạn ánh sao nghiêng bóng tự tình
Chị hằng chờ ai mà đêm về xúng xính
Để vàng khuya tràn hoa muống biển tím ai
Giữa Sao Việt bồn chồn ghềnh Đá Dĩa
Đá tự ngàn xưa tròn lớp xếp lời thề
Đầm Ô Loan sóng sánh đợi ai về
Mùi sò nướng thơm nâng bước tình quê
Tuy An ơi đẹp tự bao giờ mà an bình đến thế
Để hoa vàng cứ rào rạt cỏ xanh
Đất Tây Hòa những hạt thóc vàng anh
Cứ bát ngát cả lưng chiều Tây Thạnh
La Hai ơi! Con đường xưa mưa tạnh
Con gái xứ mình đẹp lên những trang thơ
Mai xa rồi đêm chưa trọn giấc mơ
Nghe sóng hát như vẫy tay chờ đợi
Sao cứ bâng khuâng bần thần vời vợi
Ngày em về với đất phú trời yên.
Phú Yên tháng 4.2022
NGUYỄN VŨ QUỲNH