Chùm thơ Lê Minh Vũ: Hạnh phúc đâm chồi trên đất mẹ non xanh

Nhà thơ Lê Minh Vũ

Vanvn- Nhà thơ Lê Minh Vũ sinh ngày 26.8.1974 tại Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, hiện là Ủy viên BCH Hội VHNT Bình Dương. Tác phẩm đã xuất bản: Đường xưa tan học (tập thơ – 2000), Buổi chiều Tigôn (tập thơ – 2004), Ngã rẽ  (tập truyện ngắn – 2010), Mùa đã tươi màu nắng (tuyển tập thơ văn – 2018); được trao Giải A Giải thưởng VHNT Huỳnh Văn Nghệ tỉnh Bình Dương lần VI (2016-2020) với tập thơ Nắng sớm Bình Dương và nhiều giải thưởng văn học khác. Lê Minh Vũ là một trong những gương mặt thơ đáng chú ý của Bình Dương hiện nay, địa phương phát triển mạnh mẽ về kinh tế nhưng lại khá lặng lẽ về đời sống văn học, duy nhất chỉ 1 Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

 

Chiếc xe DD của ba

 

Cùng ngược xuôi biết bao nơi

Giờ xe cũng đã nghỉ ngơi góc nhà

Kể từ ba bỏ đi xa

Tiếng pô làn khói cũng nhòa khói sương

 

Đời người vốn dĩ vô thường

Phận xe cũng lắm đoạn trường ruổi rong

Một đời cơ cực long đong

Ước mơ cũng muộn màng trong khát thèm.

 

Cày bừa ướt sũng nước phèn

Chén cơm nuốt vội cả nghèn nghẹn đau

Nắng chang chang cháy cả đầu

Vồng khoai vung thẳng đếm dầu dãi qua.

 

“Xe DD hợp tuổi già

Cũ người nhưng lại mới ta, cũng mừng!”

Nhớ Ba, lòng lại rưng rưng…

Nhìn xe con tưởng chưa từng xa Ba!

 

Nghỉ ngơi, xe ở góc nhà

Ra vào con thấy dáng Ba mỗi ngày!

Luân hồi vòng bánh xe quay

Mang theo ký ức đong đầy yêu thương

 

Ba kể con nghe

 

Ba kể con nghe về những năm tháng tuổi thơ

Những buổi chăn bò trên cánh đồng xanh ngát

Lũ trẻ nhà quê hồn nhiên cùng khúc hát

Thả ước mơ bay cao vút những cánh diều

 

Quê hương mình tươi đẹp biết bao nhiêu

Cánh cò chao nghiêng vẽ nên vòng cung điểm xuyết

Ánh hoàng hôn nhuộm ráng chiều diễm tuyệt

Khói lam quyện ấm bếp nhà

 

Những ban mai như bản hòa ca

Nhịp ru vắt ngang miền hoài nhớ

Con lớn từng ngày trong niềm vui òa vỡ

Hạnh phúc đâm chồi trên đất mẹ non xanh

 

Ba kể con nghe về cung bậc thời gian

Phía sau lưng lũy tre mờ sương sớm

Phía trước mặt phố phường ươm nắng mới

Niềm tin là ánh mặt trời…

 

Mỗi bình minh là một niềm vui

Đất lành Bình Dương nghĩa tình nồng ấm

Thành phố mới – Công nghiệp xanh tỏa nắng

Quê hương đẹp giàu trong sắc thắm yêu thương

 

Ba kể con nghe về đất mẹ Bình Dương…

Tranh của Nguyễn Quang Thiều

Đất mẹ Bình Dương

 

Không sinh ra ở mảnh đất này

Nhưng Bình Dương đã như là đất mẹ

Nơi em sống cả quãng đời tuổi trẻ

Cùng đắp xây hạnh phúc cuộc đời.

 

Anh và em cùng chọn Bình Dương

Tuổi trẻ lập thân bắt đầu khởi nghiệp

Bằng ước mơ và khát khao mãnh liệt

Nơi đất lành dang tay đón những người con

 

Thành phố Mới như cô gái trăng tròn

Tỏa ánh sáng dịu dàng, nên thơ, đôn hậu

Tình yêu kết thành mối duyên giai ngẫu

Ước hẹn trăm năm son sắt đá vàng.

 

Như phép màu huyền diệu với thời gian

Đất đã nở hoa, cây sai trái ngọt

Hạnh phúc gọi tên dáng hình đất nước

No ấm phồn vinh cuộc sống đẹp giàu.

 

Bình Dương ơi, biết mấy tự hào

Thành phố Mới đang vươn tầm cao mới

Em có nghe quê hương đang vẫy gọi

Khúc hoan ca rộn rã đón tương lai

 

Không sinh ra ở mảnh đất này

Nhưng Bình Dương đã như là đất mẹ

 

Ký sinh mùa thu

 

Tôi ký sinh mùa thu

Bằng làn heo may se lạnh

Bằng đóa cúc bên hiên nhà ủ nắng

Bằng đám mây trong xanh bảng lảng giữa lưng trời

 

Tôi ký sinh mùa thu

Bằng niềm tin yêu cháy bỏng

Bằng nỗi đau tuyệt vọng

Bằng những vần thơ khao khát giữa cuộc đời

 

Tôi ký sinh mùa thu

Vỡ loang từng nỗi nhớ

Hao gầy từng hơi thở

Đùn lên những nghi ngờ

Tương sinh hay tương hỗ?

 

Tôi ký sinh vào tôi

Gieo vần thơ dang dở

Cuộc đời luôn rộng mở

Bao dung và yêu thương …

 

Mùa đang thu

Tặng con gái An Nhiên

 

Đừng buồn những buổi sớm mai se se lạnh

Khi lá ngoài đường rụng nhiều…

Con ngơ ngác trước sân trường tươi mới

Nghe chùng sót lại tiếng ve kêu.

 

Ánh lên trong mắt nhìn màu nắng xanh rêu

Trang vở trắng tinh khôi như tâm hồn con trẻ

Đôi vai nhỏ gánh bướm vàng, gió nhẹ

Trĩu lòng chi ngày nằng nặng u buồn!

 

Nhặt lên giùm vệt nắng mới vừa loang

Sắc cầu vồng trong mắt trong biêng biếc

Mùa đang thu

Ước mơ hồng diễm tuyệt

Thiên đường tuổi mộng yêu thương.

 

Mùa đang thu

Một buổi sáng bình thường

Gió se lạnh

Bình yên trong nắng nhẹ

An nhiên nụ cười trong tâm hồn thơ trẻ

Bỏ lại bên ngoài những bề bộn, lo toan …

 

LÊ MINH VŨ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *