Vanvn- Cầu Tràng Tiền nguyên vẹn những thẳm xanh/ Đường lên lăng mộ vẫn miệt mài du khách// Huế nằm nghiêng ôm hoàng thành im lặng/ Bỏ xổng khúc sông buổi chiều dập dềnh miên man nhạc Trịnh/ Sông Hương lững lờ chi trôi lấp lửng nhã nhạc cung đình?

Tìm lại lá ước mơ nhánh cành trốn học
Nụ ngọt ngào tím lịm những xôn xao
Anh tìm cơn mưa lưng lửng đời đánh mất
Tìm lại dòng sông ai quăng lên trời trong vắt
Có thể em ơi chiều nay sim còn cất giấu nụ chờ
Chiều rồi em lên đồi sim không?
Diều hâu bất ngờ bổ xuống
Khoảng cách bị thu hẹp dần
Như người ta rút dây
Tiếng gà con bị tách khỏi đàn
Gà mẹ quạc quàng xù lông tung cánh
Điêu tàn đùa bỡn thế gian
Em đi rồi câu thơ cố đô bỏ dở
Cầu Tràng Tiền nguyên vẹn những thẳm xanh
Đường lên lăng mộ vẫn miệt mài du khách
Huế nằm nghiêng ôm hoàng thành im lặng
Bỏ xổng khúc sông buổi chiều dập dềnh miên man nhạc Trịnh
Sông Hương lững lờ chi trôi lấp lửng nhã nhạc cung đình?
Chiều lại đến em về trong mệt mỏi
Nắng thiếu lòng tin cây cối héo trong vườn
Rổ rau rừng vàng võ bữa ăn
Em đừng ngạc nhiên khi sáng nay anh dậy sớm
Những chén dĩa ôi thiu anh dọn khỏi mặt bàn
Ánh bình minh ngày hào hứng bắt tay anh
Sài Gòn 5.2021
KHANG QUỐC NGỌC