Vanvn- cơn bão ngang qua/ làng quê tàn tạ/ thủy chung mặn nồng, cay đắng hóa an yên// và trong giây phút hiện sinh này/ tôi cầu nguyện…

CẦU NGUYỆN
chiếc lá rơi bên bức tường màu xám
nghìn năm áo vải
lũ lụt bão gió nước dâng
những lụi tàn
ban mai đánh thức cánh đồng
nảy nở vô vàn sự sống
những thân cây nghìn năm tuổi
đâm chồi từ nách lá
cơn bão ngang qua
làng quê tàn tạ
thủy chung mặn nồng, cay đắng hóa an yên
và trong giây phút hiện sinh này
tôi cầu nguyện…
NGUYÊN SƠ
giọt mực nhỏ lên cánh đồng
triệu lung linh lấp lánh
mùa trĩu quả
em thơm mùi hạnh phúc
hành trình sinh nở phù sa
bình minh đong đầy
chiêm bao
mộng mị mùi ấm êm
núi ôm giấc mơ lá
thênh thang cánh đồng
những nụ hoa khát vọng
trên đôi môi
anh tắm trong giấc mơ
bơi vào tận cùng
ngập ngụa mùa màng
em hoang sơ
một con đường màu sáng
ấp ủ bình minh
giấc mơ cát mịn
dòng sông
bến vắng hoa nở
triền đê thăm thẳm nỗi nhớ thầm
lưng chừng hiu quạnh
lưng chừng mong manh
mùa tím nở chùm hoa tím
đợi chờ
lưu luyến thanh thanh
NHỮNG BÔNG HOA
những bông hoa
đang nở
dòng sông tuổi thơ
dạt dào
em như nắng trải vàng lên lá
khẽ rơi
từng cơn gió lạc vào núi đá
chạm mùa màng
những bông hoa
thiên đường
thân thể vùi sâu
nảy nở
chiều óng ả
một cánh hoa…

TRÊN CÁNH ĐỒNG
trên cánh đồng
mùa thu vàng
rực sáng
bóng chiếc lá
ban mai
thửa đất phì nhiêu
mênh mông gió
hành tinh phủ đầy diệp lục
ngàn đóa hoa
trên cánh đồng
gió lồng lộng
dòng sông đắp đầy phù sa
ngực cỏ
mùi bùn đất chưng cất ngàn năm
mùa thu vàng
trên cánh đồng
con đường rực sáng…
NGÀN CÁNH MỎNG
một đóa hoa
nở
mênh mông
ngàn cánh mỏng
phố lên đèn
em xa quê
anh thành người xa lạ
lạc vào cơn mê
cô bé ơi
anh rối bời
em đã khác
anh đã rơi
cánh đồng ngô
mùi tóc em
thoang thảng
con đường làng
thơm thảo hiền
dáng em
hiên nhà nắng
môi em tươi
anh lạc bước
bồng bềnh
mùa thu qua đi
mùa thu không về
lá vàng rơi rất mỏng
em chẳng về chốn quê
cánh hoa
dâng trào
mùi tóc em
nơi nao?…
KHOẢNG TRẮNG
đêm nghe mùi khói bếp
chạm đồng quê
con dế
mưa đầu mùa trắng triền đê
thành phố phủ làn hơi lạ
mưa vùi xót xa
miền cay đắng
giữa ngân hà
phòng vắng
một thời trai trẻ đi qua
vầng trăng trắng
đêm dài tiếng dế vang xa…
người đàn bà đi qua mưa gió
hạnh phúc mong manh
làn hơi lạnh
phố vắng tanh
hàng cây xao xác
mỏng mảnh dáng quê
một đời lặng lẽ
nhặt bình yên từ những vỡ oà
phố mờ nhòe
bóng đêm phủ kín
thăm thẳm vùng thương
tiếng guốc khuya
giá buốt
đơn côi…
HI VỌNG
trên những chiếc lá
non mơn mởn miền quê
đón xuân về
môi mùa màng thơm tho mùi mật
nắng lung linh
nhịp thở phồn sinh
ánh mắt hồn nhiên như cỏ
ngan ngát xanh
triệu ước mơ
chớm nở
qua những tháng ngày dài
phía trước là ban mai
mộng mơ tuổi trẻ
hạnh phúc ban sơ
nở triệu hi vọng
nắng tràn…
HÀ HƯƠNG SƠN