Vanvn- Oẳn tù tì ra cái gì/ Hai cái miệng nhỏ thầm thì “Mẹ ơi’/ Thế là mẹ bớt chơi vơi/ Cùng con cứ thế mình chơi trốn tìm…
OẲN TÙ TÌ
Oẳn tù tì ra cái gì
Hai cái miệng nhỏ thầm thì “Mẹ ơi’
Thế là mẹ bớt chơi vơi
Cùng con cứ thế mình chơi trốn tìm
Nấp mà nghe rõ nhịp tim
Nghe hơi thở lén im im lại gần
Nghe thân quen những bước chân
Nghe mùi trên tóc mười phần của nhau
Thế là lòng mẹ bớt đau
Ú òa ta chụm mái đầu cười vui
Thế là mẹ bớt ngậm ngùi
Bớt phân vân bước tới lui đời mình
Một hai ba “oẳn tù tình”
Mẹ ăn gian… để một mình mẹ thua…
BÉ BỎNG NÀY À ƠI
Hãy rúc vào lòng mẹ
Đêm chỉ là đêm thôi
Bình yên con cứ ngủ
Nhẹ nhàng đêm êm trôi
Hãy thở bên tim mẹ
Đôi nhịp thở dắt dìu
Tim mẹ còn thổn thức
Là núi rừng thương yêu
Gối đầu tay mẹ ngủ
Mơ mộng vàng đi con
Mẹ ở kề bên mộng
Dỗ giấc mơ con tròn
Hãy rúc vào lòng mẹ
Bé bỏng này à ơi
Để mẹ ôm con ngủ
Lòng mẹ hết chơi vơi
Đêm cũng chỉ là đêm
Tàn canh trời hé rạng
Những tròn vuông cuộc đời
Cũng có ngày biến dạng
Hãy rúc vào lòng mẹ
Bé bỏng này à ơi
Sau này con khôn lớn
Lòng mẹ thành biển khơi…

XIN LỖI CON, TẠI MẸ!
Yêu con nhiều như thế
Mà mẹ không hiền từ
Mẹ không đủ kiên nhẫn
Dịu dàng khi con hư
Muốn cho con tất cả
Đủ đầy và bình yên
Vậy mà những vất vả
Nhọc nhằn đeo liên miên
Cây rơi quả xuống đất
Còn cho quả bóng râm
Cho lá rụng ủ hạt
Hạt từ quả nảy mầm
Trách mẹ nhiều hơn nữa
Vì để con không vui
Không đủ vòng tay ấm
Không vô tư tiếng cười
Mẹ nhận được phúc hạnh
Là có con bên đời
Liệu rằng ngày giông gió
Có lạc loài con tôi
Xin lỗi con, tại mẹ
Tích chưa đủ phước lành
Chỉ mong đời gió nhẹ
Cho ngày đau qua nhanh
ĐOÀN THỊ DIỄM THUYÊN