Chùm thơ Đỗ Quyên: Quả thời gian bửa làm hai nửa

Vanvn- Giang hồ dừng ngang biển Bắc Mỹ/ Xuân theo ba vạn chín ngàn ngày/ Quả thời gian bửa làm hai nửa/ Nửa quê nhà và nửa ngang đây.

Nhà thơ Đỗ Quyên ở Canada

NGÀY THƠ XEM ẢNH

 

Em đứng khẽ ngắm cành đào

Nhíu chân sáng đôi guốc nhỏ

Áo dài hồng phớt màu hoa

Điệu cười tươi như hằng có

 

Câu thơ em thả rằm xuân

Bay đi bay đi nhanh quá

Sân thơ chỉ còn hoa lá

Và em là đó thay thơ

 

MỒNG MỘT TỨ TUYỆT

 

Giang hồ dừng ngang biển Bắc Mỹ

Xuân theo ba vạn chín ngàn ngày

Quả thời gian bửa làm hai nửa

Nửa quê nhà và nửa ngang đây

 

BÌNH MINH THƠ

 

Hôm nay

Rằm tháng Giêng

Bình minh mãi

Không câu thơ nào đến

 

Ờ phải nước chảy về chỗ trũng

Ở quê nhà tưng bừng hoa lá hội

Ngày thơ

 

Kìa

Em đang đến

Theo từng tia sớm

Những bình minh của anh

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

MẶT TRỜI TÌNH ÁI

 

Những câu thơ ta viết đợi mặt trời*

Ít nhất có ba người hồi hộp

Khoản đãi tuần nghỉ khách sạn năm sao

Vị chủ nhà đây là một

 

Người thứ nhì – chú em biên tập

tờ báo hot hàng tuần sắp ra số thôi nôi

biết ta lần đầu biển lớn rong chơi

tất tay đặt bài cả nửa ngàn đô Mẽo

 

Người thứ ba chẳng phải ta –

thứ thi sĩ nào đâu biết sợ

Thơ đợi mặt trời sánh sao

thơ theo cha rình cọp phá nương thời nhỏ

thơ chờ nổ súng trận năm nao

 

Kia rồi mặt trời hồng nhú

Hồi hộp thơ ta ai người thứ ba?

_______

* Thơ Hoàng Nhuận Cầm

 

MẶT TRỜI ĐÁY THÙNG RÁC

 

Bình minh

Cái đáy thùng rác nói:

– Tới hôm nay tôi mới được

nhìn mặt trời

 

Mặt trời tiếp tục nhìn

không nói

Thi sĩ làm thơ

Không nói

Không nhìn

 

BA THÁNG NAY MẶT TRỜI

 

Sáng sớm

ta luôn bị chia trí

nói chuẩn là phân tâm

thiền hot yoga hai mươi bài giáo trình Alberta Canada pha Ấn

hoàn thiện bản trường ca về ông mặt trời bà trái đất giao hòa

quét sân trước vườn sau ba phòng ngủ một phòng khách bự

(khu vực bếp tùy nghi)

may

tất cả được điều hành bởi

mặt trời bình minh

ba tháng nay

 

ĐỖ QUYÊN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.