Chùm thơ Bích Xoan: Xin hãy hiểu chẳng có chi là thật

Nhà thơ Bích Xoan ở Đắk Lắk

Vanvn- “Chợt khi nào mơ thấy lá diêu bông/ Xin hãy hiểu chẳng có chi là thật/ Đi khắp nẻo đời với những gì được mất/ Em lại về… hồn dựa đất quê hương”. Trải qua thật giả được mất để nhà thơ Bích Xoan nghiệm ra triết lý sinh tồn và điểm tựa nguồn cội, nhưng tình yêu là vòng vây vô hình đâu dễ vượt thoát nên tâm hồn đa đoan lại mơ màng trong hư thực của lẽ thường tình: “Nửa lá thu vàng, nửa lá xanh/ Sắc thu man mác ở trên cành/ Yêu người, mỏi mắt em chờ đợi/ Một thoáng hương mùa cứ ngỡ… anh!”

 

Diêu bông

 

Em lại về nhặt lá rụng bên sông

Gom cái rét mùa quê ôm vào lòng bớt lạnh

Kệ hồn sóng sánh

Trả cho mùa những ảo ảnh hôm qua

Em ước ngày mai đã tiết tháng ba

Nhờ hoa gạo níu mặt trời hong đôi tay đỡ giá

Cột gió chiều khỏi xô lòng nghiêng ngả

Cho đoá cải ngồng được đậu quả bên sông

Chợt khi nào mơ thấy lá diêu bông

Xin hãy hiểu chẳng có chi là thật

Đi khắp nẻo đời với những gì được mất

Em lại về… hồn dựa đất quê hương.

 

Yêu

 

Nửa lá thu vàng, nửa lá xanh

Sắc thu man mác ở trên cành

Yêu người, mỏi mắt em chờ đợi

Một thoáng hương mùa cứ ngỡ… anh!

Tình em

 

Em tặng mùa xuân ngọt

Vương trên cành hoa xinh

Với xôn xao chim hót

Nồng say trong cuộc tình

 

Em tặng màu mắt thu

Dịu êm ngày hạ đỏ

Nhẹ nhàng như cơn gió

Nhốt ngục tù tim anh

 

Em tặng ước mơ xanh

Trong ngôi nhà hạnh phúc

Nơi có em và anh

Môi say luôn rạo rực

 

Em tặng cả ước mơ

Trong bao ngày đang tới

Cả bốn mùa em gởi

Nụ hồng chẳng phai phôi!

 

Nhớ chiến khu

 

Vẫn nhớ nao lòng xuân chiến khu

Rừng xanh tĩnh lặng dưới sương mù

Nghiêng chiều dõi mắt về quê mẹ

Dạ ước ao thầm một tiếng ru.

 

Tình yêu của lính

 

Tình của lính

Lặng thầm như sao đêm

Đèn khuya anh bồng súng

Vỗ về ru giấc em

Buổi hành quân

Màn đêm anh gửi nhớ

Em trong tim nồng nàn

Với biển xanh đầu sóng

Quà của lính là hoa ban biên giới

Quà của lính chùm phong lan trên núi

Là sóng vỗ biển khơi

Là mặt trời hồng môi em gái

Hỡi em yêu

Chờ anh ngày trở lại

Trái tim này nguyện mãi những nồng say

Tình của lính

Là Tổ quốc

Là non sông

Nơi đầu sóng tình anh dành Đất Mẹ

Tình của lính giành em hoài như thế!

 

BÍCH XOAN

 

One thought on “Chùm thơ Bích Xoan: Xin hãy hiểu chẳng có chi là thật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *